
Thực ra, Mota không phải là gương mặt mới khi từ Quân khu 4 cho đến V.NB trong vài ba mùa giải qua, ngoại binh này đã khẳng định được giá trị của một nhà tổ chức ở giữa sân. Mota được ví như là “lá phổi” cung cấp những đường chuyền độc cho đồng đội khi còn ở Quân khu 4 và ngay cả V.NB.
Chiều qua, Mota không thực sự nổi bật trong những pha kiến tạo, dù rằng, anh thể hiện vai trò không đến nỗi tồi ở khu vực giữa sân. Màn trình diễn của anh giúp cho V.NB chơi ngang ngửa với đối thủ rất mạnh lại có hàng tiền vệ chất lượng, được tổ chức tốt của HN.T&T. Dấu ấn của tiền vệ này không hẳn thể hiện ở “cái đầu lạnh” trong việc thực hiện quả 11m, hạ gục Hồng Sơn để cân bằng tỷ số 1-1 cho V.NB.
Điểm nhấn của Mota chính là pha đá phạt giúp đội chủ nhà nâng tỷ số lên 2-1. Nếu như quả đá phạt bằng chân trái của Được Em được thực hiện ở góc sút khá rộng, thì góc đá của Mota lại khó hơn nhiều khi bóng chếch về bên cánh phải ở góc khá hẹp. Vậy nhưng, cựu tiền vệ của Quân khu 4 vẫn thực hiện một cú cứa lòng rất ngọt, đến thủ môn đẳng cấp như Hồng Sơn cũng chỉ biết bó tay và phải vào lưới nhặt bóng.
Thế nên, nếu chọn nhân tố xuất sắc nhất trong cuộc chiến trên sân Ninh Bình thì phải gọi tên Mota.
Bongdaplus.vn