
Nếu xét về độ tuổi trung bình của các cầu thủ, HA.GL có lẽ là một trong những đội có nhiều lão tướng nhất. Vậy dàn cầu thủ trẻ của đội bóng phố Núi đang ở đâu?
Chuyện cũ viết lại
Mùa 2010, dưới triều đại của Kiatisuk, HA.GL chỉ thua SLNA về số lượng cầu thủ góp mặt trong thành phần ĐT Olympic Việt Nam. Nghịch lý thay, số lần ra sân của các tuyển thủ Tăng Tuấn, Vũ Anh Tuấn, Quý Sửu, Thái Dương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó là chưa nói đến những tài năng khác như Minh Hoàng, Văn Long, Xuân Hiếu, Hoàng Thiên, Thái Học, Duy Thanh, Kiều Thanh Liêm, Trần Vũ, Út Cường, Thanh Tấn… thường phải làm khán giả, hoặc được cho các đội bóng khác mượn. Cũng lạ, những cầu thủ này đã chơi rất hay. Chẳng hạn, Trần Vũ, Út Cường thi đấu nổi bật trong màu áo Huế, hay trường hợp Minh Hoàng ở Kiên Giang.
Vũ Anh Tuấn có lẽ là người còn lưu giữ lại nhiều kỷ niệm nhất. Mùa 2009, cầu thủ này cùng với Quý Sửu được cho CS.ĐT mượn. Chuyện Quý Sửu được CS.ĐT dạm hỏi không khó hiểu nhưng chuyện Anh Tuấn từ phố Núi xuống xứ bưng biền chơi bóng lại khá đặc biệt. Sợ con trai mình sẽ bị thui chột, cứ mài đũng quần trên băng ghế dự bị, nên bố của Tuấn đã làm đơn xin cho anh ra đi với hy vọng có đất diễn.
Hai cầu thủ này đã chơi rất xuất sắc trong màu áo CS.ĐT, nhưng khi trở về, họ lại bị Kiatisuk cho ngồi ghế dự bị. Mãi cho đến khi không còn nhiều lựa chọn, Quý Sửu và Anh Tuấn mới được vào sân thường xuyên. Và kể từ thời điểm ấy, hai nhân tố này đã trở thành những quân bài chủ lực của HA.GL.

Trọng già, khinh trẻ?
Người ta rất ngạc nhiên, khi HLV Choi Yoon-Gyum phải cầu viện đến một lão tướng đã gần 40 tuổi như Trịnh Duy Quang. Không ai phủ nhận sự cố gắng của cựu binh này, nhưng điều đó cũng đã chứng minh, HA.GL thực sự gặp vấn đề về lực lượng.
Vấn đề này là có thật khi mà Văn Pho, Ngọc Bảo hay dính chấn thương, hoặc Đoàn Marcelo không giữ được phong độ do gánh nặng tuổi tác. Vì thế, một câu hỏi đã được đặt ra, là tại sao những nhân tố như Xuân Hiếu, Bùi Văn Long lại không được tin dùng, hay Lê Hoàng Thiên, Minh Hoàng, Duy Thanh… đủ sức gánh vác nhiệm vụ ở tuyến trên lại không nằm trong kế hoạch.
Cũng có thể hiểu một phần trong nguyên nhân “trọng già, khinh trẻ” của HLV Choi Yoon-Gyum và BHL HA.GL. Họ đã và đang bị sức ép thành thích đè nặng. Thế nên ở thời điểm này, họ rất cần kinh nghiệm của những cựu binh, thay vì mạo hiểm sử dụng dàn cầu thủ trẻ, chẳng hạn như trường hợp của Tuấn Mạnh, thủ thành đã mắc những sai lầm ngớ ngẩn trong thời gian qua.
Mỗi nhà cầm quân đều có lý lẽ của mình, song hẳn là HA.GL đã thuộc lòng những bài học về cách dụng binh, nhất là các cầu thủ trẻ trong quá khứ. Người trẻ cần nhiều đất diễn hơn để họ tự tôi luyện chính mình. Buộc các lão tướng cố gắng quá, hay phải cắn răng mà đá… đôi khi lại vô tình biến họ thành gánh nặng cho tập thể.
Bongdaplus.vn