
Thời HLV Calisto, F.Goetz còn dẫn dắt ĐT U.23 và ĐTQG Việt Nam, Phạm Trường Minh được xem là cánh tay nối dài của các ông thầy ngoại quốc. Không chỉ truyền tải lại ý đồ của các HLV ngoại cho các cầu thủ, mà trong cuộc sống đời thường, vị trợ lý ngôn ngữ này thường xuyên giúp ông “Tô”, ông “Gớt” tìm hiểu, khám phá văn hóa, đời sống con người Việt Nam. Thậm chí, thời điểm ông Goetz căng thẳng về tinh thần nhất, Trường Minh như là người bạn tri kỷ giúp ông thầy người Đức vơi đi sức ép.
Dù vậy, khi các HLV ngoại lần lượt chia tay bóng đáViệt Nam, và chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG nhiều khả năng sẽ thuộc về các HLV nội, nhiều người đã trêu đùa Trường Minh sắp rơi vào cảnh…thất nghiệp.

Mỗi lần ĐT Futsal Việt Nam thi đấu, Trường Minh thường xuyên hỏi han và chúc cả đội gặp may mắn - Ảnh Ngọc Anh
Với khả năng ngoại ngữ tốt và ít nhiều có kinh nghiệm về bóng đá, thế nên mới đây Trường Minh đã được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) cử đi làm điều phối viên tại giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2012. “Lần đầu tiên đi làm Futsal, còn nhiều thứ lạ lẫm. Nhưng có làm mới biết công việc điều phối có nhiều điều thú vị, dù cả ngày phải “đánh đu” từ sang đến tối mịt tại văn phòng BTC giải, hướng dẫn, trợ giúp thong tin các đội tham dự giải”, Trường Minh bộc bạch.
Bongdaplus.vn