
Bỏ giấc mơ đi Mỹ, theo futsal
Ở ĐT futsal Việt Nam, Lưu Quỳnh Toàn được xem là “cầu thủ đại gia”. Bởi Toàn sinh ra trong gia đình có điều kiện, bố mẹ định cư tại Mỹ nên việc đi đá bóng với cầu thủ có lối chơi kỹ thuật này không phải là để nuôi giấc mơ đổi đời, mà đơn giản đó là niềm đam mê. Quỳnh Toàn cùng lứa với những ngôi sao của B.BD như Quang Thanh, Hữu Thắng, Vũ Phong trong màu áo NH Đông Á.
Tuy nhiên, khi đội bóng này không còn tồn tại, thay vì cùng các đồng môn về đầu quân cho B.BD thì Toàn lại chọn CLB futsal Thái Sơn Nam. Quỳnh Toàn bộc bạch: “Lúc đội bóng NH Đông Á không còn, B.BD có mời tôi về chơi, trong khi ba mẹ cứ bắt sang Mỹ lập nghiệp để gia đình đoàn tụ. Nhưng tôi thích lại bóng đá và tôi đã chọn futsal”.
Không đi Mỹ, cũng chẳng về miền đất hứa B.BD, Quỳnh Toàn cháy cùng ngã rẽ bóng đá futsal. Là cầu thủ có thâm niên ăn cơm tuyển, việc đi lại tập huấn, thi đấu nước ngoài như cơm bữa, nên với Quỳnh Toàn, những lúc xa gia đình, nỗi nhớ nhà lại trào dâng trong anh. “Ba mẹ tôi ở bên Mỹ, ở TP.HCM chỉ còn vợ và con trai. Tất cả công việc trong gia đình đều do vợ chăm lo. Một năm tôi xa nhà cũng vài tháng, nhớ con nhỏ lắm, nhưng đành phải chịu. Vợ tôi toàn bảo, mình đá tốt thế là gia đình vui rồi”, Toàn nhoẻn miệng cười.

Điểm tựa tinh thần
Ngoài Quỳnh Toàn thì một số cầu thủ của ĐT futsal Việt Nam cũng có gia đình như Thanh Tuấn, Hoàng Giang, Phước Anh, Trọng Thiện, Đức Dũng. Tất cả đều đang trải qua nỗi nhớ gia đình da diết. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ, mỗi khi ra sân họ đều gạt tình cảm riêng sang một bên để hết mình với đội tuyển. Hoàng Giang, cầu thủ từng xin nghỉ làm tại một tập đoàn viễn thông để theo bóng đá, chia sẻ: “2 trận vừa rồi tôi đen quá, chưa ghi được bàn nào. Mỗi khi ra sân và nghĩ đến gia đình thì thấy sung lắm, chắc là các trận sau phải cố gắng ghi lấy 1 bàn, sau này về làm quà cho con”.
Sau trận thắng Philippines 6-1 ngày khai mạc, thủ môn Phước Anh (được bình chọn là thủ môn xuất sắc nhất Giải futsal ĐNÁ 2010) nhanh chóng ra siêu thị mua ít đồ để khi về tặng cô con gái 9 tháng tuổi. “Tôi phải tranh thủ mua đồ cho con, không ít hôm nữa, giải bước vào giai đoạn căng thẳng lại không đi được”, Phước Anh tâm sự.
Việt Nam đại thắng Myanmar
Trong trận đấu diễn ra trưa qua (21/4), ĐT futsal Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước Myanmar. Quỳnh Toàn, Quốc Bảo và Văn Vũ là những cầu thủ lập công cho ĐT Việt Nam. Vào 16h30 hôm nay, ĐT Việt Nam sẽ gặp Campuchia.
Bongdaplus.vn