
Giải vô địch Futsal Đông Nam Á 2012 đang bước vào những trận đấu căng thẳng, hấp dẫn. Dưới sân, cầu thủ cháy hết mình, còn trên khán đài, những tình nguyện viên xinh đẹp của nước chủ nhà Thái Lan khiến nhiều người bị “hớp hồn” bởi vẻ đẹp kiêu sa.

Tình nguyện viên Tina với nụ cười thường trực trên môi
Ngoài 10 tình nguyện viên được giải phân công hướng dẫn quá trình đi lại cho 10 đội tham dự, thì ngay tại nhà thi đấu Thonburi (Bangkok-Thái Lan) có gần 20 tình nguyện viên khác làm nhiệm vụ giúp việc cho BTC giải. “Dàn chân dài” được BTC giải chọn lọc kỹ càng này đã khiến cho khán đài Thonburi luôn nhận được nhiều sự quan tâm, kể các cầu thủ tham dự giải.

Ngoài việc dẫn các đoàn thì các tình nguyện viên có nhiệm vụ giúp việc cho BTC giải.
Tình nguyện viên Ranida Tina bộc bạch: “Tôi đang theo học năm cuối đại học. Khi BTC giải tuyển người làm tình nguyện, tôi đã đăng ký và may mắn được chọn. Công việc hướng dẫn các đoàn trong việc di chuyển rát thú vụ, tôi được trao đổi, kết bạn với nhiều người. Mà các cầu thủ cũng đẹp trai đấy chứ”.

Pim cô gái quen thuộc với các cầu thủ Việt Nam. Năm 2007, khi ĐTQG Việt Nam sang Thái Lan tham dự AFF Cup, Pim chính là tình nguyện viên dẫn đoàn Việt Nam. Lần đó, không ít cầu thủ bị vẻ đẹp của Pim mê hoặc. Năm nay, Pim “thăng chức” khi được bổ nhiệm vào thành phần BTC giải, phục trách mảng truyền thông.

Một tình nguyện viên ăn mặc rất “mát mẻ” trên khan đài nhà thi đấu Thonburi

Do ít việc nên, cô gái trẻ này ngồi “tám chuyện” với các khán giả nhí

Hằng ngày, các tình nguyện viên có nhiệm vụ dẫn các đoàn tham dự giải đến nhà thi đấu Thonburi hoặc đi mua sắm tại thủ đô Bangkok

Tình nguyện viên nước chủ nhà “điểm huyệt” đấng mày râu bằng cái nhìn, nụ cười gợi cảm.
Bongdaplus.vn