
Chỉ là sự ngẫu nhiên
Trong cuộc họp với toàn đội chiều qua (21/4), lãnh đạo CS.ĐT đã thông báo, HLV Trang Văn Thành sẽ chính thức nhường ghế lại cho HLV Trần Công Minh. Ông Thành lùi về hậu trường để chờ nhận nhiệm vụ mới.
Quyết định thay HLV trưởng của đội chủ sân Cao Lãnh không khiến cho ai ngạc nhiên. Bởi thành tích của CS.ĐT trong thời gian qua là khá bết bát với chuỗi 9 trận không thắng. CLB này rơi tự do từ vị trí thứ 4 xuống áp chót BXH và đang đứng trước nguy cơ rớt hạng. Trong chuỗi trận thất vọng ấy, dư luận thông cảm cho ông Thành nhiều hơn là trách cứ. Bởi việc ông ngồi vào ghế HLV trưởng của CS.ĐT được xem là bất đắc dĩ khi tất cả các HLV cứng cựa đều từ chối.
Quay trở lại với trường hợp HLV Trần Công Minh. Việc HLV này cương quyết rời ĐT.LA vài ngày trước khiến cho dư luận “bán tín bán nghi” rằng, đó là cách để ông dọn đường về với đội bóng quê hương. Trước câu hỏi này, HLV Trần Công Minh phân trần: “Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, chứ đôi khi mình có tính toán cũng không được. Như đã nói, tôi rời ĐT.LA là vì không thống nhất về cung cách làm việc với lãnh đạo”.

Lính cứu hỏa có dập được lửa?
Trong gần 5 năm làm việc ở ĐT.LA, HLV Trần Công Minh đã 3 lần được bổ nhiệm ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng này. Nhưng tất cả đều diễn ra ở cái thế chẳng đặng đừng là khi ĐT.LA thay tướng giữa dòng, chứ ông Minh không được chỉ định ngay từ đầu. Chính vì thế, HLV Trần Công Minh tự nhận mình như anh “lính cứu hỏa” mà luôn rơi vào thời điểm, lửa đã cháy mới được cử đi dập, chứ không thể chủ động để được xây dựng một kế hoạch ngay từ đầu.
Nếu chiểu theo những lời nói mang tính hình tượng ấy, thì trong lần thứ hai ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng của đội bóng quê hương, cựu tuyển thủ quốc gia này lại tiếp nối những tháng ngày làm “lính cứu hỏa”. Cũng như ở ĐT.LA, CS.ĐT ở thời điểm này đang “cháy”. Nhiệm vụ của HLV Trần Công Minh là phải “dập” được đám lửa ấy. Nói một cách cụ thể hơn, ông Minh được kỳ vọng sẽ đưa được đội chủ sân Cao Lãnh trụ hạng vào cuối mùa.
Ngay sau khi ra mắt toàn đội, HLV Trần Công Minh nói rằng, ông sẵn sàng đương đầu với thử thách ở đội bóng quê hương: “CS.ĐT đang khó khăn, nhưng tình thế chưa đến mức quá bi đát. Cửa trụ hạng vẫn còn”. Theo ông Minh thì nhiệm vụ đầu tiên của ông là xốc lại tinh thần binh sỹ khi phần lớn các cầu thủ CS.ĐT còn trẻ, nên rất dễ bị lung lay ý chí khi thành tích đi xuống.
Đúng! Số phận chưa đến mức tối tăm đối với CS.ĐT. Nhưng đội chủ sân Cao Lãnh có thoát nạn được hay không đành phải nhờ vào tài và vận của “lính cứu hỏa” Trần Công Minh.
Bongdaplus.vn