
Dù khởi đầu khá chệch choạc khi chỉ bỏ túi 6 điểm sau 5 trận đầu tiên, nhưng dưới bàn tay của một HLV có nghề như ông Nhan Thiện Nhân, HV.AG đã có những bước tiến vững chắc. Cũng không khó hiểu cho sự khởi động không tốt của đội chủ sân Long Xuyên khi do nhiều cầu thủ mới đến với đội, nên sự kết dính và hiểu ý nhau trong cách chơi là chưa thực sự như một cỗ máy. Nhưng càng chơi, HV.AG đã tiến bộ rất rõ nét trong lối đá.
Sau 14 lượt trận, HV.AG đã vươn lên vị trí thứ hai và đang hơn đội đứng thứ ba 6 điểm. Đây là một kết quả hết sức thuận lợi cho thầy trò Nhan Thiện Nhân phất cờ để giành suất lên hạng sơm hơn so với chỉ tiêu đề ra là đến năm 2013. Chính vị HLV trưởng của HV.AG cũng bày tỏ tham vọng “cờ đến tay thì phất” chứ không hề ngần ngại. Khi mà các ƯCV nặng ký như SQC.BĐ, ĐT.LA đang thể hiện sự thất thường thì cơ hội lại càng rõ hơn cho HV.AG.
Thành tích ổn định của đội bóng chủ sân Long Xuyên dựa trên nền tảng của hàng thủ vững chắc. Sự nhịp nhàng của bộ tứ Phương Duy, Thanh Nam, Luciano, Thành Hiếu cùng với sự vững chắc của Trường Sinh dưới khung thành đã giúp cho HV.AG trở thành đội bóng có hàng thủ cứng cựa nhất khi chỉ mới để lọt lưới 6 bàn sau 14 lượt trận.
Tuy nhiên, khả năng dứt điểm trên hàng công lại khiến cho HLV Nhan Thiện Nhân đau đầu. Jackson bị chấn thương gần như suốt lượt đi, nên khâu ghi bàn phụ thuộc hoàn toàn vào Ntambi. Dẫu vậy, cựu cầu thủ của N.SG không phải là mẫu trung phong thực thụ khi vị trí sở trưởng của Ntambi là tiền vệ cánh. Chính vì thế để cải thiện hàng công, HV.AG đã tích cực tuyển chọn ngoại binh trong thời gian qua và đã “chấm” được tiền đạo Luciano.
Ông Nhân hy vọng, sự góp mặt của Luciano sẽ giúp cho AV.AG cải thiện khả năng ghi bàn để tiến nhanh về đích.
Bongdaplus.vn