
Về độ “máu lửa” có lẽ khó ai hơn các CĐV đất Cảng. Họ sẵn sàng gác lại công việc sang một bên để lên xe đò xuyên dọc đất nước nhằm cổ vũ cho đội nhà ở tận Kiên Giang. Nghiệt ở chỗ, dù có sự trợ lực như thế, nhưng thầy trò HLV Lê Thụy Hải vẫn chưa tìm được trận thắng. Yêu quá, “máu” quá đôi lúc sẽ hóa cuồng và sau những trận thua hoặc hòa là các CĐV xứ này lại trút giận lên đầu HLV và các cầu thủ, khiến đội bóng càng mất phương hướng và loay hoay trong việc tìm lối thoát.
Trong khi đó, với việc CS.ĐT thua liên tiếp và rơi xuống áp chót BXH, người hâm mộ miệt Tháp Mười sau những ngày hừng hực đã chọn cách lặng lẽ chia tay sân Cao Lãnh khiến khán đài những trận vừa qua bất ngờ hạ nhiệt. Điều ấy khiến BTC sân Cao Lãnh đau đầu và đang nghĩ đến chuyện “xả cửa tự do” để hút khách, đồng thời vời lại “cố nhân” Trần Công Minh về làm HLV trưởng thay ông Trang Văn Thành trong cuộc chạy đua trụ hạng. Thế nhưng, lạ lùng nhất có lẽ là CĐV Kiên Giang.
Người hâm mộ xứ này gần như chẳng quan tâm đến việc đội bóng của họ sẽ ra sao vào cuối mùa, bởi thừa biết các học trò ông Lai Hồng Vân vừa yếu lại thiếu, và sự có mặt của đội bóng ở sân chơi V-League là một điều thần kỳ. Bởi thế, những trận đấu của K.KG ở sân Rạch Giá luôn là ngày hội của NHM xứ này, bất chấp kết quả như thế nào. Chính sự cổ vũ nhiệt thành từ các khán đài mà thành tích của K.KG gần đây cải thiện thấy rõ.
3 đội bóng cuối bảng cùng NHM của họ đang trải qua những ngày tháng nghiệt ngã của cuộc chơi, nhưng như lời HLV Lai Hồng Vân từng tâm sự: “Có những lúc chúng tôi đuối đến độ muốn buông xuôi, nhưng cứ nhìn lên khán đài thấy NHM cổ vũ như thế thì tất cả đều nghiến răng để tận lực đến phút cuối cùng, và thành quả đã đến trong sự nỗ lực như thế”.
Khi khán giả còn yêu thì đội bóng còn hy vọng, chỉ sợ nhất là việc mọi người quay lưng thờ ơ mà thôi!
Bongdaplus.vn