
Ở ĐT.LA như có một “nỗi ám ảnh” đối với các HLV trưởng. Cứ mỗi lần bầu Thắng mời một ông Giám đốc Kĩ thuật (GĐKT) nào đó về “hỗ trợ” chuyên môn là y rằng không sớm thì muộn, cái ghế của HLV trưởng sẽ bị…gãy.
Năm 2001, ông Helrique Calisto đến Long An đảm nhận vai trò GĐKT cho đội bóng. Thế nhưng, HLV Huỳnh Ngọc San dù mang danh là HLV trưởng, nhưng thực ra ông San chỉ là người “giúp việc” không hơn không kém cho ông Calisto. Mãi sau này, khi dư luận lên tiếng, ông thầy người Bồ mới chịu “nhiếp chính”, cầm lái ĐT.LA cho đến hết tháng 3-2008, thời điểm lên nhận chức HLV trưởng ĐT Việt Nam.
Kịch bản cũ được tái diễn năm 2009, lúc này HLV Trần Công Minh đang làm HLV trưởng. Dù mùa giải mới chỉ diễn ra được mấy vòng đấu, khi ĐT.LA có dấu hiệu sa sút, ngay lập tức bầu Thắng phải mời gấp Jose Luis về làm GĐKT. Và chẳng bao lâu sau, tướng trẻ Công Minh lại phải trở lại làm chân chạy việc cho người đồng hương của ông Calisto.
Đầu mùa 2010, khi ĐT.LA bị đá văng khỏi cúp QG, còn ở V-League, sau 2 trận hòa liên tiếp trước V.Ninh Bình và SLNA, ông Jose Luis lấy lí do bị phình động mạch để rút lui. Và khi ĐT.LA không còn lựa chọn, một lần nữa Trần Công Minh lại lên… đóng thế. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, HLV người Đồng Tháp lại bị đứt gánh giữa đường với việc ĐT.LA bổ nhiệm ông Ricardo ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng. Đấy thời điểm trái bóng V-League với lăn qua 10 vòng đấu.
Với chiêu bài cũ, mùa 2011, lãnh đạo CLB ĐTLA đã ký hợp đồng với tân HLV Buketa Ranko (Croatia) để thay HLV Simon McMenemy được bổ nhiệm làm giám đốc kỹ thuật. Đến gần hết giai đoạn 1 giải hạng Nhất năm nay, ĐT.LA xuống dốc, Công Minh đã được vời lại để thay cho ông Ranko. Dù thi đấu khá khởi sắc nhưng sau vài nốt nhạc không thánh thót, lãnh đạo ĐT.LA đã bày tỏ ý định mời GĐKT về giúp cho Công Minh.
Khi nghe tin này nỗi ám ảnh lại hiện về trong tâm trí Công Minh, dĩ nhiên, chẳng cần phải đợi, Công Minh đã xin đi vô điều kiện, dù anh vẫn còn 6 tháng hợp đồng với ĐT.LA. Thêm nữa, Công Minh đã sớm nhận thấy cánh cửa trở lại V-League đã đóng sập với ĐT.LA. Thế nên, có “cố đấm cũng chẳng ăn… được xôi”. Và cuối cùng, chẳng ai coi Công Minh về CS.ĐT là sự “ngẫu nhiên”, bởi dù có ký nháp bằng miệng thì đội bóng xứ Tràm Chim hẳn cũng phải lên phương án rất kĩ càng.
Nói. thông minh như… Công Minh là vì thế!
Bongdaplus.vn