
Giải tập huấn Navibank Cup 2009, nhiều người đã trầm trồ trước màn trình diễn chói sáng của tiền đạo Martin Trindade, người suýt nữa giành ngôi Vua phá lưới trong màu áo TMN.CSG mùa 2007. Với 3 bàn thắng ghi chỉ sau vài trận, tiền đạo người Brazil này đã được Navibank Sài Gòn mời về với bản hợp đồng có thời hạn 1 năm, cùng mức lương cao ngất ngưởng.
Lãnh đạo N.SG ai cũng hớn hở, nhưng oái ăm thay, khi bước vào V.League, Martin sa sút một cách tệ hại. Tiền đạo này chỉ ghi được vài bàn thắng cho N.SG. Một nửa giai đoạn 1 của V.League 2009, đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo gần như “đi săn không súng” bởi cùng lúc một ngoại binh khác là Suleiman cũng giở chứng “đau đầu”. Gần hết giai đoạn 1, những hệ lụy từ việc tuyển phải “Tây dởm” khiến N.SG rơi xuống đáy bảng, HLV Vũ Quang Bảo đã phải ra đi để nhường chỗ cho HLV Mai Đức Chung.
Trên đây chỉ là một ví dụ minh họa cho căn bệnh “thử kêu đốt tịt”, một trong những điều mà các HLV luôn e sợ mỗi khi vào mùa tuyển ngoại binh. Dĩ nhiên, sau những kinh nghiệm xương máu, ít nhiều các đội bóng đã có bài học để không bị cuốn vào “ma trận” mà các tay “cò” và chính các cầu thủ ngoại giăng ra. Thế nên, mới có chuyện một HLV nọ khi được các tay “cò” chào mời bằng những bản lý lịch cầu thủ long lanh, thì ông không hề đọc lấy một chữ. Thậm chí, vị HLV này còn phán một câu xanh rờn: “Bây giờ, ngoại binh nào lý lịch càng đẹp càng… dởm”.
Trở lại vấn đề, các CLB đang bước giai đoạn thử nghiệm chiến thuật và rà soát lại lực lượng. Và như đã nói, một trong những vấn đề khiến các HLV nhức đầu nhất chính là việc tuyển ngoại binh. Thời gian qua, có rất nhiều ngoại binh đổ bộ vào V.League và giải hạng Nhất xin việc. Tuy nhiên, hầu hết đều là những mặt hàng kém chất lượng.
Cũng có một vài cái tên đã được các HLV “khoanh vùng”, song từ sân tập, hay đấu giao hữu vẫn chưa thể kiểm chứng hết được năng lực của họ. Để tránh tình trạng “tiền mất tật mang”, nhiều CLB đã đưa ra biện pháp: không chỉ có “thử” mà còn phải “nhẫn”. Tất nhiên, họ làm vậy còn đề phòng các đối thủ nẫng tay trên…
Cảnh giác cao độ và đã sử dụng mọi biện pháp có thể, hi vọng rằng mùa bóng năm nay, các CLB sẽ tránh tình trạng vàng thau lẫn lộn, hay vấn nạn “kiêu binh” như những mùa bóng trước đây!
Bongdaplus.vn