
Mặc dù tỏ ra lạc quan, nhưng ông Nguyễn Văn Toàn (bố Văn Quyết) với giọng trầm buồn cho biết những ngày qua không khí nặng nề luôn bao trùm gia đình ông. Tuy nhiên, hiểu con và với niềm tin mãnh liệt, ông Nguyễn Văn Toàn khẳng định Văn Quyết không bán độ và động viên cậu con trai rằng “cây ngay không sợ chết đứng”.
Dù chắc chắn là vậy nhưng ông Toàn cũng không khỏi lo lắng. Ông tin Văn Quyết trong sạch nhưng sợ những tin đồn kia sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của con trai mình. “Tôi đã từng lặn lội đưa Quyết lên Hà Nội để thi vào trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Từng chứng kiến sự trưởng thành của nó nên hiểu rõ niềm đam mê và quyết tâm của con trai mình. Mỗi khi ra sân, nó luôn thi đấu hết mình, luôn vì màu cờ sắc áo dù ở cấp CLB hay đội tuyển.
Quyết là đứa hiền lành, ít nói và đôi khi sống khép kín. Tuy nhiên, trước mỗi quyết định quan trọng hay vấn đề gì, nó thường tâm sự với tôi. Bởi vậy, tôi hiểu rất rõ nỗi niềm của Quyết. Sau SEA Games, nó chỉ về nhà được 2 ngày rồi lại lên tập trung cùng HN.T&T, tôi biết nó đang buồn lắm. Nhưng tôi chỉ nói với nó một câu ngắn gọn: Đừng quan tâm tới những lời thị phi. Cây ngay không sợ chết đứng con ạ”.
Cũng trong câu chuyện với ông Nguyễn Văn Toàn, tôi cảm nhận được sự chân thành của ông, một người vốn quen với công việc đồng áng. Vì thế, những áp lực do dư luận tạo nên với gia đình ông hẳn là một điều quá lớn. Tuy nhiên, ông Toàn thẳng thắn chia sẻ và nói với giọng lạc quan:”Tôi luôn nói với con trai mình, tuổi còn trẻ và tương lai còn ở phía trước, nên đừng bao giờ làm điều gì sai trái. Hãy sống vì niềm đam mê của mình và đó là điều mà gia đình có thể tự hào về con. Những gì mà Quyết đang làm, tôi tin là nó đúng. Con trai tôi không bao giờ làm chuyện tày đình như một số người đang đồn thổi”.
Bongdaplus.vn