
Một cầu thủ của CLB TP.HCM cho chúng tôi biết: “Tiền lương thiếu nợ liên miên, tiền thưởng của lãnh đạo từ 2 năm trước bây giờ cũng chưa thấy. Đồng phục thì lôi thôi như đội bóng phong trào. Thậm chí tiền xăng dầu để chạy xe ôtô chở đội cũng có lúc không có. Những cầu thủ còn vướng hợp đồng thì không thể giải phóng được bởi CLB đòi khoản tiền bồi thường quá cao lên đến vài tỷ đồng. Những cầu thủ hết hợp đồng thì tìm mọi cách ra đi cho nhanh. Thực sự, tình hình của CLB đã rơi vào tình trạng bết bát lắm rồi”.
Tiền về tới CLB thì lập tức chủ nợ, trong đó có cả cầu thủ, nhà môi giới…, bắt đầu kéo tới. Thậm chí có cầu thủ sẵn sàng “vơ bèo vạt tép”, được bằng nào hay bằng đó khi tuyên bố lấy 1 nửa số tiền chuyển nhượng rồi xóa nợ nhưng đội bóng cũng chẳng đủ tiền trả.
Thật sự tình hình tài chính èo uột của CLB TP.HCM không phải là điều mới. Nó kéo dài từ năm nay qua năm khác, từ thời còn tên TMN.CSG cho đến khi mang tên TP.HCM. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại đang là đỉnh điểm khi đội bóng bây giờ “có muốn bán cũng khó tìm đối tác”, lời một thành viên của đội bóng nhận định. Nguyên nhân chính là CLB đang thiếu nợ hàng chục tỷ đồng và nếu ai mua đội bóng sẽ phải gánh khoản nợ này.
Đến bây giờ người ta mới thấm thía câu nói của một nhà lãnh đạo bóng đá đã cất công mai mối chuyện chuyển nhượng đội bóng cho một đơn vị khác cách đây 2 năm. Khi ấy, lãnh đạo ngành thép từ chối mức giá chuyển nhượng được đưa ra, vị lãnh đạo ấy nói thẳng “bây giờ có đơn vị hỏi mua không chịu bán sau này e rằng có cho cũng không ai muốn lấy”. Thực tế, mùa giải 2011, Thép Việt Nam đã có những động thái muốn rút lui. Tuy nhiên, họ lại chưa tìm được đối tác, hoặc không thoả mãn mức giá chuyển nhượng.
Tổng giám đốc Nguyễn Chí Kiên khi ấy đã phải bỏ tiền túi để ứng tiền giải cứu đội bóng với hy vọng sẽ tìm được nguồn tài trợ sau này. Đây không chỉ là niềm đam mê đơn thuần mà còn cả việc kết hợp giữa công ty quảng cáo CMN của bầu Kiên với đội bóng có thể mang lại những giá trị kinh tế, hỗ trợ lẫn nhau. Hẳn người ta còn nhớ với việc đầu tư vào đội bóng Bình Dương mà Becamex còn được cấp quyền khai thác quảng cáo hàng chục cây số ở quốc lộ 13 đã giúp đội bóng này có nguồn kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, với trường hợp đội bóng TP.HCM thì CMN của bầu Kiên đã không được như ý muốn. Ong Kiên đã thành công trong việc giữ đội trụ hạng nhưng để kéo dài “sự sống” của đội bóng này xem ra đã quá tầm tay. Và bây giờ người ta chưa biết ai sẽ chìa bàn tay để kéo CLB TP.HCM vào mùa giải mới.
Bongdaplus.vn