
Ông bầu trẻ này luôn có những quyết định bất ngờ, thậm chí là khó hiểu. Dưới đây là những cột mốc đáng nhớ kể từ khi bầu Thụy dấn thân vào bóng đá.
* Năm 2009: Bầu Thụy gây tiếng vang trong làng bóng đá Việt Nam bằng việc bỏ tiền ra mua lại CLB Xuân Thành Hà Tĩnh. Tiếp quản CLB này, bầu Thụy đã mua một loạt cầu thủ, trong đó đáng chú ý là thương vụ mua tiền vệ Quốc Vượng lên tới 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngay trong lần đầu tiên này, ông Thụy đã nhận phải thất bại khi không thể giúp CLB hạng Nhì này thăng hạng Nhất. Bầu Thụy cũng khiến nhiều người phải lắc đầu khi không ít lần treo thưởng cho một trận thắng lên tới 1 tỷ đồng.
* Cuối năm 2009: Nhận thấy khả năng lên hạng của Xuân Thành Hà Tĩnh không khả thi, bầu Thụy chuyển hướng đầu tư vào cho đội bóng Quảng Nam với mức tài trợ vào khoảng 15 tỷ đồng/mùa. Tuy nhiên, tình cảm mà bầu Thụy dành cho đội bóng xứ Quảng cũng không được sâu đậm và không kéo dài được lâu. Có thời điểm ông bỏ bê đội bóng Quảng Nam và khiến đội bóng này phải nợ lương cầu thủ.
* Năm 2010: Sau khi không thể đưa Xuân Thành Hà Tĩnh thăng hạng Nhất bằng cửa chính, bầu Thụy mua lại suất chơi giải hạng Nhất mùa sau của Hòa Phát V&V với giá 10 tỷ đồng. Đội bóng này đổi tên thành Sài Gòn Xuân Thành và chọn thành phố Hồ Chí Minh làm đại bản doanh. Đây được xem như phi vụ làm ăn lớn nhất của bầu Thụy. Ông đã vung tiền để mang về hàng loạt ngôi sao như Minh Đức, Phước Tứ, Đình Luật, Huỳnh Kesley... Bên cạnh đó, ông Nguyễn Đức Thụy cũng thuyết phục được siêu cò Trần Tiến Đại về làm GĐĐH. Với sự đầu tư hoành tráng như vậy, Sài Gòn Xuân Thành giành chức VĐ hạng Nhất mùa giải 2011.
* Năm 2011: Giúp Sài Gòn Xuân Thành thực hiện được giấc mơ lên chơi tại giải đấu cao nhất vào mùa bóng tới nhưng bầu Thụy lại đưa ra quyết định chia tay đội bóng này. Một thông tin khá bất ngờ nhưng nếu xâu chuỗi lại những cột mốc trong khoảng gần 4 năm gắn bó với bóng đá thì quyết định đường đột của bầu Thụy không có gì là khó hiểu.
Bongdaplus.vn