
Mùa Hè năm ngoái, Radamel Falcao từ chối một loạt CLB khổng lồ để đầu quân cho Atletico từ Porto. Dù thương vụ có phí chuyển nhượng tới 40 triệu euro, nhưng với nhiều người, đây không phải một bước tiến trong sự nghiệp của chân sút người Colombia.
Atletico chỉ là đội bóng thuộc nhóm trung bình khá tại Tây Ban Nha, và có lẽ càng nhỏ bé ở châu Âu. Xét về tầm vóc và truyền thống, họ thậm chí còn thua cả Porto. Nguyên nhân Falcao đến với Atletico có lẽ đơn thuần chỉ vì tiền.
Nhưng ai cũng biết, hợp đồng đắt giá với Falcao chỉ là cái vỏ bọc hào nhoáng của Atletico. Họ dám bỏ ra 40 triệu euro để chiêu mộ anh nhờ trước đó đã thu về tới gần 90 triệu euro từ cuộc tháo chạy của hàng loạt ngôi sao (De Gea, Forlan, Aguero…). Chứ ngân sách của Atletico đang vô cùng ảm đạm. Cuộc cách mạng đội hình đầu mùa năm nay được ví như canh bạc cuối cùng của BLĐ trong cuộc cách mạng đã thất bại suốt nhiều năm trước đó.
Rất may, Atletico thành công vào phút chót, nhưng chỉ là trên sân sân cỏ. Khoản thu gần 10 triệu euro từ chức vô địch Europa League 2011/12 không giúp họ cải thiện được ngân sách. Lưu ý rằng, Atletico mới trả cho Porto một nửa tiền mua Falcao, một nửa còn lại đang nợ nhà môi giới Jorge Mendes.
Ngay sau khi đăng quang tại Bucharest, GĐHĐ Gil Marin của Atletico thừa nhận: “Chúng tôi rất khó giữ Falcao nếu không giành vé dự Champions League ở mùa tới. Atletico sẽ gặp rất nhiều khó khăn về nguồn thu”. Phát biểu trên cũng ám chỉ rằng, Falcao sẽ không gắn bó lâu dài với một đội bóng chỉ quanh quẩn ở Europa League và chỉ biết ngước nhìn chức vô địch La Liga.
Rõ ràng, trong trường hợp không có bước tiến đáng kể nào thêm nữa, Atletico quả rất khó giữ chân được Falcao. Ngôi sao người Colombia đã 2 lần vô địch Europa League, 2 lần giành danh hiệu Vua phá lưới, đã thống trị mọi đỉnh cao tại giải đấu số hai châu Âu. Anh không muốn mãi được gọi là “Ngài Europa League”. Mãnh Hổ cần một khu rừng rộng lớn và nhiều thách thức để thỏa sức tung hoành.
Bongdaplus.vn