
1. Với chức vô địch Europa League lần thứ 2 trong 3 mùa bóng, Atletico Madrid đã cho thấy Falcao đáng với từng xu mà họ đã bỏ ra để đưa anh từ Porto về Tây Ban Nha. Ở ngay mùa bóng đầu tiên với Atletico, Falcao đã ghi được 35 bàn ở tất cả các đấu trường. Điều càng khẳng định hơn tài năng của Falcao chính là phong độ ổn định mà anh có được những mùa bóng qua. Từ mùa giải 2009/10 tới nay, mỗi mùa anh đều ghi được trên 34 bàn cho CLB của mình. Và tất nhiên, những con số đó nói lên một điều rất đơn giản: Falcao sẽ là tâm điểm chuyển nhượng mùa Hè này.
Tờ El Mundo Deportivo đã nhận xét rất đơn giản về vụ mua Falcao của Atletico bằng một dòng ngắn gọn “canh bạc tất tay cho một quân bài”. Khi chủ tịch Cerezo bỏ 40 triệu euro từ số tiền bán Aguero cho Man City (45 triệu euro) để đưa Falcao về Vicente Calderon, đúng là ông đã chơi một canh bạc tất tay. Và may mắn cho Cerezo, lá bài Falcao chính là quân át để cùng với Diego, Adrian, Turan, Gabi đem lại một ván bài thành công rực rỡ cho Atletico xuất sắc.
2. Với chức vô địch Europa League mùa này, Atletico nhận được bao nhiêu tiền thưởng từ UEFA? 3 triệu euro là giải thưởng cho chức vô địch. Còn tổng số tiền Atletico “thu gom” được qua hành trình dài là 6.230.000 euro. Nó chỉ nhỉnh hơn số tiền chênh lệch từ vụ bán Aguero - mua Falcao một ít. Và nếu so với đội vô địch Champions League vào ngày 19/5 tới? Nhà vô địch Champions League sẽ nhận được 9 triệu euro tiền thưởng và riêng việc vào đến chung kết thôi, coi như đội về nhì đã nắm chắc trong tay 9,8 triệu euro tiền thưởng cho 2 vòng bán kết và chung kết. Xem ra, Europa League “nhạt” hơn Champions League rất nhiều cũng là phải.
Đó là còn chưa kể đến tiền ăn chia bản quyền truyền hình. Ở Anh, người ta tính rằng mùa giải năm ngoái, khi thua trận chung kết Champions League, tổng số tiền M.U nhận được là 53,2 triệu euro. Còn Chelsea, nếu không có vé dự Champions League mùa sau, sơ sơ họ cũng mất đến 62 triệu euro rồi. Những con số đó, chắc một nhà vô địch Europa League lẫy lừng có mơ cũng không tới…
3. Chức vô địch Europa League có lẽ vẫn chưa khiến Atletico thoả mãn. Họ cần thắng vòng cuối ở La Liga và mong Malaga bị cầm chân để đoạt lấy tấm vé đi Champions League cuối cùng. Chỉ cần có chân ở vòng bảng Champions League, Atletico sẽ thu về một khoản tiền còn hơn nửa số tiền họ “thu gom” ở cả mùa Europa League (3,9 triệu euro). Cái vé Champions League nó có đầy hấp lực là thế.
Với chức vô địch Europa League này, Atletico lo lắng gì? Thứ nhất là họ vẫn phải bỏ ngân sách ra để mua đứt Diego, cầu thủ muốn gắn bó với họ thực sự, chứ không thể chỉ trông mong từ tiền thưởng. Thứ hai là làm sao để giữ chân Falcao, hoặc nếu có bán anh đi với giá cao thì phải tìm thêm quân bài thay thế. Cái khổ của Atletico chính ở điểm này. Thành công quá lại bị các ông lớn soi mói ngay. Cái phận nghèo nó “eo” thế đấy!
Nhiều người vẫn trách các CLB lớn vung tiền mua cầu thủ giỏi của các đội bóng khác là trọc phú hay ăn xổi. Nhưng bóng đá là một ngành rất cần đầu tư lớn. Và để vươn tầm như Atletico mong mỏi thì càng cần phải rót thêm tiền. Trách người lắm tiền thật ra là cái trách thiển cận. Có chăng thì tự trách mình chưa biết cách làm giàu trước. Muốn thành CLB lớn thì phải có tiền, điều đó là hiển nhiên. Chứ cứ ăn đong như kiểu Atletico thì có lẽ, họ mãi chỉ có thể tung hoành ở sân chơi Europa League. Và ở cái tầm ấy thì cũng chỉ mong kiếm được “tiền lẻ” là tốt lắm rồi!
Bongdaplus.vn