
Hai năm, lọt vào 2 trận chung kết Europa League, đó chắc chắn là thành công ngoài sức mong đợi của Atletico Madrid, kể cả khi giải đấu này không phải là ưu tiên số một của họ. Ở trận chung kết trước tại Hamburg ngày 12/5/2010, HLV Sanchez Flores sở hữu trong tay một lực lượng khá mạnh. 11 cầu thủ ở đội hình xuất phát của Atletico ở cuộc đối đầu với Fulham gồm: De Gea, Ujfalusi, Perea, Dominguez, Antonio Lopez, Simao, Assuncao, Raul Garcia, Reyes, Aguero và Forlan.
Thời điểm đó, Forlan vẫn còn là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới, mà bằng chứng là sau cú đúp vào lưới Fulham, ngôi sao người Uruguay có một kỳ World Cup 2010 tuyệt vời trên đất Nam Phi. Còn đối tác của Forlan, Aguero thì tài năng cũng đã được thừa nhận.
Nhưng sau khi vượt qua Fulham, những người hùng của Atletico Madrid lần lượt rời sân Vicente Calderon. Năm 2011, kiến trúc sư cho thành công của đội bóng thành Madrid là Quique Flores đã ra đi rồi cập bến… Al-Ahli (U.A.E). Còn mùa Hè năm 2011, các ngôi sao sáng nhất như Aguero, De Gea, Forlan… cũng chạy theo tiếng gọi của những đội bóng giàu tiềm năng phát triển hơn như Man City, Man United và Inter. Năm tháng qua đi, những cuộc chia tay liên tiếp xảy đến, để rồi giờ đây, nhiều khả năng sẽ chẳng còn ai ở đội hình ở Hamburg xuất hiện trong đêm Bucharest.

Một cuộc tháo chạy hàng loạt khỏi Atletico? Không hẳn. Thực tế, chủ tịch Enrique Cerezo đã “thay máu” lứa cầu thủ tài năng dưới thời Quique Flores bằng dàn sao khác xuất sắc chẳng kém. Bằng chứng, 104 triệu euro đã được chi ra trong 2 mùa giải gần đây để tăng cường lực lượng. Trong đó, Falcao là ngôi sao nổi bật nhất. Tiền đạo người Colombia xứng đáng với từng xu khoản phí 40 triệu euro. Bởi ngay mùa giải đầu tiên, anh đã ghi 33 bàn/46 trận. Thậm chí, Falcao còn được đánh giá là tân binh đáng giá nhất trong lịch sử La Liga, hơn cả C.Ronaldo. Ngoài Falcao, còn phải kể đến Adrian. Chân sút trẻ người Tây Ban Nha đã ghi 19 bàn/55 trận, trong đó có tới 11 bàn ở Europa League. Còn nữa, De Gea ra đi thì trong khung gỗ đã có một Courtois tài năng thay thế xứng đáng.
Hơn 100 triệu euro được Cerezo ném vào TTCN và ông chứng minh cuộc cách mạng nhân sự của mình đang đi đúng hướng. Với đội hình mới tinh đó, Atletico Madrid đã tiến tới trận chung kết Europa League, vẫn còn cơ hội vươn lên Top 4 ở La Liga 2011/12. Và nếu không có gì quá bất ngờ, đội hình đá chính đêm nay (Courtois, Juanfran, Miranda, Godin, Filipe Luis, Mario, Jamie, Adrian, Diego, Arda và Falcao) cũng không còn một chút tàn dư của trận chung kết ở Hamburg 2010. Ngồi trên băng ghế chỉ đạo Atletico Madrid cũng là một Diego Simeone trẻ trung hơn nhưng tài năng chẳng kém gì Quique Flores.
Vào 2 trận chung kết trong 3 năm nhưng có lẽ, Atletico Madrid không phải là hình mẫu lý tưởng. Đơn giản bởi không phải đội bóng nào cũng sẵn sàng chi tới 100 triệu euro để thay máu nguyên xi cả một đội hình như vậy. Hãy nhìn Barca thì rõ! Đội hình Barca vô địch Champions League 2009 và 2011 không có quá nhiều xáo trộn.
Bongdaplus.vn