
Màu áo truyền thống của Bilbao là sự kết hợp giữa 2 màu đỏ-trắng giống Atletico. Và có lẽ sau đêm chung kết tại Bucharest, họ còn giống đội bóng thành Madrid một điểm nữa: “Chảy máu” lực lượng.
Người xứ Basque nói gì về trận chung kết Europa League đêm nay? “Hãy trả món nợ dài 35 năm” là điều mà họ đang muốn nhắn gửi tới thầy trò HLV Bielsa.
Trận chung kết lượt về năm 1977, Bilbao không thể kiếm thêm nổi 1 bàn thắng nữa để giành UEFA Cup khỏi tay Juve. Sau đó là “những giấc mơ không bao giờ tới về một suất chung kết cúp châu Âu”. Cho đến hôm nay, cơ hội chưa bao giờ gần hơn, khi đối thủ của Bilbao là “khách quen” ở La Liga – Atletico Madrid.
Người xứ Basque nói gì về trận chung kết Europa League đêm nay? Họ đang ca ngợi những tài năng mà mình đang có: từ Llorente cho đến De Marcos; từ Muniain cho tới Martinez… Và tất nhiên, trong số đó không thể không nhắc đến một tài năng “không-Basque”: HLV Marcelo Bielsa. Ông đã cùng với những cầu thủ xứ Basque mang lại niềm hy vọng mới cho mảnh đất yêu bóng đá đến cùng cực nhưng cũng đã vắng danh hiệu đã quá lâu rồi. Và có lẽ, chức vô địch Europa League mùa này dành cho Bilbao là đẹp hơn cả. Đơn giản, dù mạnh yếu thế nào đi nữa, họ vẫn là đội bóng chưa bao giờ rớt hạng ở La Liga, điều mà chỉ có Real và Barca đã làm được mà thôi.
Người xứ Basque còn nói gì nữa lúc này? “Điều tốt đẹp nhất là Bielsa sẽ tiếp tục gắn bó”, đó là ước mong được thể hiện bằng lời. Họ muốn xây dựng một tương lai đẹp đẽ và lâu dài cùng Bielsa. Vì họ hiểu có một nguy cơ thực tế đang rất gần họ, nguy cơ xẻ nghé tan đàn.
Bilbao có thể sẽ vô địch lần đầu tiên đấy. Nhưng rồi sau đó là gì? Họ sẽ lại như Atletico Madrid năm 2010? Vô địch xong rồi lần lượt bán đi những ngôi sao dù thật lòng chẳng đặng đừng…
Trong số những cầu thủ lên ngôi với Atletico năm 2010 giờ chỉ còn mỗi Assuncao và Antonio Lopez còn ở lại. Những người giỏi nhất, như De Gea, Aguero, Forlan, Simao… đều đã đến với những chân trời sáng hơn rất nhiều. Bilbao hôm nay cũng thế, quá nhiều “chân trời sáng” đang mời gọi Martinez, Muniain, Llorente, Inigo Perez… Đêm nay, Bucharest sẽ là nơi Bilbao quyết tâm giành chức vô địch lần đầu, nhưng cũng là sàn trình diễn của các hảo thủ xứ Basque mà “khách dự khán” là những tuyển trạch viên từ M.U, Chelsea, Barca, Real, Liverpool, Juve… Họ sẽ chăm chú, sẽ vỗ tay tán thưởng… và sẽ bay đến Bilbao một ngày rất gần để có bằng được hợp đồng với những con mồi tốt nhất mà họ đã thấy.
Người xứ Basque sẽ nói gì sau trận chung kết này? Có thể sẽ là “chúng ta đã là nhà vô địch” nhưng kèm theo đó cũng sẽ là lời an ủi “thôi, ta lại làm lại từ đầu”. Làm lại từ đầu? Lâu lắm đấy, bởi nhân tố Basque tài năng không phải lúc nào cũng sẵn.
Còn người khác sẽ nói gì về đội bóng xứ Basque đây? Có thể lắm, sẽ là, “Lại một bản copy hoàn hảo của Atletico Madrid 2010”…
Xem thêm:
Bongdaplus.vn