
Con đường chính dẫn đến đài trung tâm Neptuno, nơi có bức tượng thần biển – một biểu tượng chiến thắng của đội bóng Tây Ban Nha, như ken đặc người và lên tới hàng nghìn người. Người ta có thể thấy đàn ông, đàn bà và cả trẻ em. Ai cũng có ít nhất trên người một đồ vật liên quan tới CLB Atletico Madrid. Họ hò hét đến khản cổ: “Champions, Champions, Champions!”. Những CĐV của Atletico Madrid cũng chia theo nhóm, nhảy múa ngay trên các đại lộ. Bia, champagne là những thứ được dùng để mở tiệc.
“Chúng tôi rất hạnh phúc khi Atletico Madrid giành được chức VĐ trong trận chung kết Europa. Hôm nay là một ngày tuyệt vời!”, Rafa Guijarro, người đàn ông 42 tuổi nói như hét.
Các CĐV của Atletico Madrid cũng chuẩn bị chu đáo đón chào những người hùng của họ trở về bằng những baner ca ngợi. Tiền đạo Falcao – tiền đạo đã lập cú đúp trong trận chung kết được họ xem như một người anh hùng.
Trước sự ăn mừng quá khích của CĐV Atletico Madrid, lực lượng an ninh được tăng cường. Tại đài phun nước Cibeles, cảnh sát cũng phải lập thành một hàng rào bằng thép để ngăn chặn những hành động ăn mừng quá khích của các CĐV Atletico Madrid.
bongdaplus.vn