
SLNA đang phải đối mặt với nỗi lo chảy máu tài năng khi một loạt trụ cột sắp đáo hạn hợp đồng. “Hàng” của SLNA được đánh giá cao nên luôn bị các đối thủ nhòm ngó. Không loại trừ khả năng khi mùa giải 2012 kết thúc, đội hình SLNA sẽ có những khoảng trống rất lớn. Việc gia hạn hợp đồng với tất cả các trụ cột cần ngân quỹ khổng lồ và chẳng có gì đảm bảo SLNA sẽ huy động được kinh phí cần thiết để không “giọt máu” nào ra đi.
Thế nên, để chuẩn bị tương lai, việc tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ là rất cần thiết. Sự thử nghiệm khó có thể diễn ra thường xuyên tại V-League khi SLNA với tư cách nhà ĐKVĐ luôn phải vào sân với mục tiêu cao nhất. Các trận đấu kém sôi động ở Cúp QG cũng không phải là địa chỉ thích hợp để ươm mầm tài năng. Vì vậy, AFC Cup - nơi có các đối thủ đa dạng về phong cách thi đấu, lại diễn ra khá đều đặn sẽ là môi trường phù hợp để thử nghiệm.

Sau trận đấu cuối cùng ở AFC Cup 2012, HLV Hữu Thắng nói: “Các cầu thủ của tôi đã có thêm rất nhiều kinh nghiệm khi được thử sức ở đấu trường hấp dẫn này. Dù bị loại nhưng chúng tôi có được 2 chiến thắng trên sân nhà khi các cầu thủ trẻ tự tin, dám thi đấu hết mình trước các đối thủ”.
HLV Hữu Thắng cũng tỏ ra tiếc nuối khi không có điều kiện tung lực lượng mạnh nhất để tranh đấu ở AFC Cup 2012. Ông tâm sự: “Lực lượng của SLNA không đủ để cùng lúc đặt mục tiêu cao ở mọi đấu trường. Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng đành phải chấp nhận”.
SLNA rời cuộc chơi bằng chiến thắng tưng bừng
Trong trận cầu thủ tục với Tampines Rovers (Singapore) diễn ra chiều qua trên sân Vinh, SLNA đã giành thắng lợi dễ dàng với tỷ số 3-0. Ngay trong hiệp 1, đội bóng xứ Nghệ đã tạo được cách biệt 3 bàn nhờ các pha lập công của Thế Cường (phút 7 và 45) và Abass (19’). Như vậy, SLNA chia tay AFC Cup 2012 với vị trí thứ 3 chung cuộc tại bảng F khi thu về 7 điểm (thắng 2, hòa 1, thua 3). Hai đội bóng giành quyền đi tiếp là Terengganu (Malaysia) và Kitchee (Hongkong, TQ).
Bongdaplus.vn