Sau tiếng còi trận đấu với Sunderland kết thúc, Sir Alex tưởng chừng Man United đã vô địch với thắng lợi 1-0, bởi cùng thời điểm, Man City vẫn bị QPR cầm hòa với tỷ số 2-2. Nhưng chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cho Man City của Aguero đã nhấn chìm mọi hy vọng của người hâm mộ M.U. Chức vô địch Premier League 2011/12 từ màu Đỏ của M.U đã chuyển sang màu xanh của Man City chỉ trong tích tắc. Lâu lắm rồ giải Ngoại hạng mới trải qua một cuộc so kè khó lường và kịch tính đến phút chót như vậy.
Vẻ thất vọng của Sir Alex sau khi M.U không thể lần thứ 20 đăng quang tại Premier League
“Họ có thể tiến bộ bao nhiêu nữa tùy thích. Man City vô địch là điều không ít người mong đợi. Tuy nhiên, lịch sử vẫn đang đứng về phía M.U. Chúng tôi không hề lo lắng về điều đó. M.U có bề dày lịch sử hào hùng, xuất sắc hơn bất cứ đội bóng nào và Man City cần 1 thế kỷ nữa mới mong tiệm cận được”, Sir Alex đưa ra lời tuyên chiến.
Sir Alex khẳng định M.U sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết
“M.U xem đây là một thử thách mới. Chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn khi phải chịu sức ép. Chẳng ai muốn mất chức vô địch nhưng bạn cũng không thể ngồi mãi một chỗ để gặm nhấm nỗi buồn này. Ngay từ bây giờ, M.U đã sẵn sàng cho mùa giải mới”, Sir Alex khép lại câu chuyện.
Clip: Vẻ mặt thất thần của Sir Alex khi biết tin Aguero nâng tỷ số lên 3-2 cho Man City
bongdaplus.vn