*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên
Samir Nasri - Ảnh: Getty
"Tôi chưa bao giờ chứng kiến điều tương tự xảy ra trong cuộc đời mình. Ghi được tới 2 bàn thắng như đêm qua và giành chức vô địch khi trận đấu bước sang phút thứ 94 là một điều gì đó vvoo cùng ngạc nhiên và tôi thực sự rất hạnh phúc về điều này", Nasri phát biểu trên kênh Sky Sports.
"Tôi biết rằng tôi đã đưa ra quyết định đúng đắn và đêm nay tôi muốn ăn mừng chiến thắng với tất cả những CĐV có mặt tại đây. Đêm nay, tôi sẽ tận hưởng niềm vui với gia đình tôi, bạn bè tôi. Và ngày mai, tôi sẽ gửi đến họ những lời cảm ơn".
Động thái này không loại trừ khả năng được dùng để nhắm đến một CĐV của Arsenal tên là Piers Morgan - người từng "trù ẻo" Nasri còn lâu mới có được vinh quang cùng Man City và cả 2 đã đi đến cá cược số tiền 10.000 bảng xem đội bóng nào sẽ có được danh hiệu đầu tiên sau sự ra đi của Nasri, Arsenal hay Man City!
Và với việc Man City chính thức vô địch Premier League, Morgan đã thua cuộc cá cược này và vì thế Nasri càng có cớ để "lên mặt". Phát biểu trước báo giới, tiền vệ người Pháp còn thêm thắt: "Tôi sẽ làm từ thiện số tiền này bởi vì nhiều đứa trẻ cần đến chúng".
Thiệu Vân
Thethaovanhoa.vn