Sau 10 mùa giải liên tiếp thi đấu ở Premier League, Bolton đã chính thức phải vẫy tay chào tạm biệt giải đấu cao nhất nước Anh trong cay đắng. Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1997/98, Bolton chịu cảnh văng khỏi Premier League.
Premier League 2011/12 là mùa giải mà đội chủ sân Reebok đã khởi đầu không thể ấn tượng hơn. Họ đại thắng trước chính đối thủ cạnh tranh suất trụ hạng ở vòng đấu cuối cùng, QPR tới 4-0 ngay trên sân khách ở vòng đầu tiên, vươn lên tận vị trí thứ 2 trên BXH Premier League. Nhưng sau 3 trận thua liên tiếp trước Man City, Liverpool và Man United, Bolton tụt xuống vị trí thứ 19 và ở lì trong nhóm cầm đèn đỏ tới tận vòng 27.
Trong quãng thời gian từ vòng 28 – 34, Bolton thi đấu khá thăng hoa và rồi leo lên tận vị trí thứ 16 trên BXH. Ai cũng nghĩ, đoàn quân của Owen Coyle sẽ trụ hạng thành công. Nhưng một lần nữa Bolton lại sa sút không đúng thời điểm. Họ thua tan tác Tottenham 1-4 tại Reebok, bị Swansea cầm hòa, và rồi lần thứ 2 trong mùa giải, Bolton về lại nhóm nguy hiểm.
Ở vòng đấu cuối cùng, Bolton cũng đã dẫn trước Stoke 2-1. Nếu giữ được tỉ số đó, kết hợp thêm với thất bại của QPR trước Man City, Bolton sẽ trụ hạng. Nhưng số phận thật nghiệt ngã. Đội bóng của Owen Coyle thủng lưới trên chấm 11m, hòa 2-2, và chính thức xuống hạng với khoảng cách ít hơn 1 điểm so với QPR.
Tạm biệt Bolton, tạm biệt đội bóng từng là ngôi nhà của những siêu sao như Anelka, Kevin Nolan, Djorkaeff, Jay-Jay Okocha…. Tạm biệt một trong những đội bóng tạo ra nhiều cảm xúc bậc nhất mùa giải này, đặc biệt là sau ca đột quỵ gây sốc của Muamba. Bolton đã cố gắng gần như ngoài khả năng của họ thay lời động viên gửi tới Muamba. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Bolton chỉ có vỏn vẹn 6 vòng đấu thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.
Đau đớn thay, 2011/12 lại chính là mùa giải mà Bolton chi khá nhiều tiền trên TTCN (14 triệu bảng, nhiều nhất kể từ mùa 2008/09). Nhưng tất cả giờ đây đổ sông đổ bể hết.
Bongdaplus.vn