Tiền vệ Antonio Valencia, một trong những cầu thủ chơi tốt nhất của Man United mùa giải này thừa nhận quyền quyết định ngôi vô địch giờ không còn là của anh và đồng đội. Theo cầu thủ người Ecuador này, hy vọng của Quỷ đỏ giờ nằm cả trong tay của QPR, trong trận đấu diễn ra trên sân Etihad của Man City. Tiền vệ này khẳng định tất cả các cầu thủ và người hâm mộ Man United hôm nay đều là CĐV của QPR và sẽ ủng hộ hết mình cho đội bóng này.
Phát biểu trước báo giới, Valencia cho biết: "Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là phải giành trọn vẹn 3 điểm trước Sunderland. Đó không phải là điều dễ dàng nhưng chúng tôi sẽ phải làm hết sức mình để hy vọng còn nước còn tát và chờ đợi vào thần may mắn sẽ mỉm cười với mình".
Tiền vệ này khẳng định: "Man City chắc chắn sẽ làm tất cả để hạ gục QPR và giành chức vô địch sau 44 năm chờ đợi. Tuy nhiên chúng tôi vẫn hy vọng vào điều bất ngờ sẽ xảy ra trên sân Etihad. QPR là một đội bóng mạnh và họ hoàn toàn có thể cầm chân City. Đêm nay, tất cả chúng tôi sẽ là CĐV của họ. Tất cả các cầu thủ Man United và các CĐV sẽ ủng hộ họ hết mình".
chip-bongdaplus.vn