
Man City cách chức vô địch Premier League 2011/12 đúng 90 phút nữa, và tôi tin rằng thầy trò HLV Mancini đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu này. Trong khi đó, QPR đang đối mặt nguy cơ rớt hạng. Đội bóng này đương nhiên cũng có những động thái để tập trung vào trận đấu cuối cùng. Đây là cuộc đối đầu mà cả hai đều buộc phải thắng.
Thật khó để đánh giá động lực thi đấu của đội nào lớn hơn. Một bên là tham vọng vô địch, một bên là cơ hội sống sót tại Premier League. Chỉ có một điều chắc chắn, đây sẽ là trận đấu vô cùng quyết liệt. Tuy nhiên, dưới góc độ cá nhân, tôi cho rằng Man City sẽ thi đấu với sự tập trung cao hơn đối phương.
Theo quan điểm của tôi, Man City nên chọn cách tấn công trực diện, giống như cách mà Chelsea đã làm và đánh bại QPR 6-1. Khả năng phòng thủ khu trung tuyến của QPR không tốt. Họ thường lúng túng khi đối thủ đánh vỗ mặt vào trung lộ. Thời điểm này, tôi cho rằng khả năng tấn công trung lộ của Man City đang rất tốt nhờ phong độ xuất sắc của Yaya Toure. Vai trò của tiền vệ này trong trận đấu tối nay cũng sẽ tác động lớn tới lối chơi của Man City.
Với QPR, có một chi tiết khá thú vị. Kể từ sau chiến thắng 3-2 trước Liverpool, phong độ của họ đi theo một quỹ đạo khá đều. Cứ sau một chiến thắng, họ lại thất bại.
Tôi nhận định QPR sẽ chọn lối chơi phòng ngự phản công. Mối nguy hiểm của đội bóng này nằm ở hành lang trái, nơi có tiền vệ Taarabt thi đấu rất sáng tạo. Hậu vệ phải của Man City là Zabaleta cần phải canh chừng ngòi nổ này. Tốt nhất, Zabaleta nên hạn chế lên tham gia tấn công để chuyên tâm vào nhiệm vụ “bắt chết” Taarabt.
Theo tôi, Man City sẽ biết cách đánh bại QPR và lên ngôi vô địch!
bongdaplus.vn