Trong những ngày qua, khỏi phải nói các thành viên của Man United bận rộn như thế nào. Họ vừa phải tập luyện vất vả để có thể vượt qua Sunderland ở trận đấu cuối cùng của mùa giải lại vừa phải nghĩ mưu, tính kế hay cầu mong vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra ở trận đấu giữa Man City và QPR trên sân Etihad. Chỉ cần 1 trong 2 đội sẩy chân, chức vô địch sẽ thuộc về kẻ còn lại.
Man United đã tự đánh mất cơ hội đăng quang khi để Man City vượt mặt ở những vòng đấu cuối. Giờ đây, quyền quyết định không nằm trong tay thầy trò Alex Ferguson, họ có thắng ở trận đấu với Sunderland thì cũng vẫn phải chờ kết quả ở cuộc đụng độ giữa Man City và QPR trong trận đấu cùng giờ. Còn 90 phút để cầu mong điều kỳ diệu và người cầu khẩn nhiều hơn ai hết lúc này chính là HLV Alex Ferguson, một trong những HLV bản lĩnh và tự tin nhất tại Premier League.
"Nhớ báo thù nhé Hughes!"
Sir Alex cũng không quên kích động tinh thần HLV Mark Hughes của QPR, người học trò cũ của mình, khi cho rằng việc bị Man City sa thải là điều kinh khủng. Mark Hughes phải nhớ mối hận ấy để trút vào trận đấu này. HLV Ferguson cũng không quên nhắn đến những người cũ của Man City là hậu vệ Nedum Onuoha, tiền vệ Joey Barton, Shaun Wright-Phillips hãy đừng quên việc họ bị đội bóng này bị bỏ rơi mà trả hận.
Rio Ferdinand (đỏ) nhờ cậy cả vào em
Phải chăng Evra đã có "nhời" với Cisse?
Những lời nhắn gửi, nhờ vả đều đã được thực hiện, Man United hẳn chỉ còn thiếu mỗi nước lập đàn cầu may nữa mà thôi.
chip-bongdaplus.vn