
1. Năm 1998, khi khoảng cách giữa M.U và Arsenal lên tới 12 điểm, ông chủ Fred Done của hãng cá độ Betfred (Anh) đã quyết định trả sớm 500.000 bảng cho những người chơi đặt cửa M.U vô địch. Tất nhiên là như đã biết, 500.000 bảng này sau đó hóa ra là mất oan, khi Arsenal lội ngược dòng và HLV Arsene Wenger có chức vô địch đầu tiên trên đất Anh.
Thời ấy, chính Alex Ferguson, một người bạn của Fred Done đã khuyên ông đừng bao giờ thanh toán sớm cho khách chơi nữa. Nhưng rồi Fred, vốn là một CĐV trung thành của Quỷ đỏ, vẫn “chứng nào tật nấy”.
Mùa năm nay, ông đã thanh toán xong cho khách đặt cửa M.U vô địch từ… trước trận derby Manchester.
Nhưng Fred Done không buồn. Hôm qua, ông viết một lá thư ngỏ lên tờ Tin chiều Manchester theo phong cách của một quý ngài nước Anh. Nhà triệu phú khẳng định rằng ông làm thế không phải vì ngạo mạn, mà là “một sai lầm thành thật”, khi tưởng mọi chuyện đã an bài. Ông dành lời chúc mừng tốt đẹp nhất, kèm một chai champange gửi đến đội hình Man City nếu họ đăng quang.
“Dù bạn tin hay không, bóng đá với tôi luôn là vấn đề của trái tim, chứ không phải ví tiền”.
2. Fred Done không phải một ông già hồ đồ. Doanh nhân này đã xây dựng Betfred, công ty cá cược có doanh thu hàng tỷ bảng chỉ từ một quầy vé số nhỏ cách đây 45 năm. Một nhân vật “có số má” của làng cá cược. Nhưng chính vì thế, lời “thú tội” của ông già gần đất xa trời này lại càng đáng ngẫm.
Bóng đá là vấn đề của trái tim. Chính vì thế nên Fred Done mới “tắm 2 lần trên một dòng sông” và mất cả triệu bảng trong cơn vui mừng. Chính vì thế nên cho đến lúc này, trên Internet, người ta thấy đầy rẫy những lời cầu chúc cho QPR, dù việc ủng hộ một đội bóng như thế chiến thắng Man City nghe có phần… phi thể thao.
Bóng đá là vấn đề của trái tim. Cho nên đến tận hôm qua, tờ Telegraph vẫn cho đăng tải kết quả một cuộc nghiên cứu độc lập, trong đó những người nghiên cứu thực hiện một cuộc “mổ băng” kéo dài 200 tiếng đồng hồ để chỉ ra rằng đội chịu thiệt nhiều nhất từ trọng tài mùa này là… M.U, và đáng ra họ đã vô địch ngay từ vòng 37.
Nhật báo Telegraph tất nhiên sau đó chịu một cuộc công kích kịch liệt của độc giả. Nhưng có lẽ những người thực hiện cuộc nghiên cứu, và những người đăng tải bài viết kia, cũng giống Betfred, đi theo tiếng gọi trái tim.
M.U có thể sẽ mất chức vô địch theo một cách cay đắng, một cú ngã “khôi hài” theo cách Ferguson mô tả về 10 phút cuối trận gặp Everton. Nhưng từng đó là không đủ để thay đổi trái tim những Mancunian.
3. Nói đến ví tiền, nếu M.U về Nhì ở Premier League, tổng số thiệt hại của mùa giải thảm họa này có thể lên tới 20 triệu bảng. Nói đến trái tim, nó khó có thể khiến M.U mất đi một CĐV nào. Doanh thu thương mại của họ vẫn sẽ tiếp tục thống trị thế giới bóng đá, như tất cả những mùa Chelsea hay Arsenal đăng quang. 20 triệu bảng có thể nói là con số không lớn.
Nhưng với cách M.U để mất chức vô địch ở mùa này, sau khi đã dẫn trước Man City tới 8 điểm, họ cần những sự thay đổi lớn. Lòng trung thành chỉ chờ đợi họ một vài mùa giải, và không phải là những mùa giải “khôi hài”.
Bởi trái tim cũng có giới hạn của nó. Như Betfred, có giàu có đến đâu cũng không thể vứt ra cửa sổ mỗi mùa cả triệu bạc vì tiếng gọi của trái tim.
Bongdaplus.vn