
Mùa giải vừa qua, Liverpool bị bao phủ bởi nạn phân biệt chủng tộc. Tai tiếng nhất là vụ Luis Suarez miệt thị Patrice Evra của M.U bằng câu “thằng đen”. Tiếp đó là hiện tượng CĐV la ó các cầu thủ da màu và bắt chước động tác của khỉ trên khán đài sân Anfield. Với cương vị giám đốc truyền thông, lẽ ra Cotton cần tiến hành các chiến dịch tuyên truyền để giảm nhẹ mức độ tác động của những sự kiện trên. Thế nhưng, Cotton lại chỉ có một vài động thái giải thích yếu ớt. Kết quả là hình ảnh của Liverpool bị gắn liền với vấn nạn phân biệt chủng tộc.
Ian Cotton là thành viên thứ 3 trong Ban Giám đốc Liverpool mất việc trong vài tháng qua. Trước đó, Giám đốc Thể thao Damien Comolli và người đứng đầu bộ phận y học thể thao Peter Brukner cũng phải cay đắng rời Anfield. Những vụ sa thải liên tiếp trên cho thấy, giới chủ quyết định thanh lọc thượng tầng. Điều đó đồng nghĩa với việc Liverpool sẽ phát triển theo một đường hướng mới trong những năm tới. Sau khi Premier League 2011/12 kết thúc, rất có thể sẽ xuất hiện thêm một vài cái tên nối gót Cotton và Comolli.
Những ông chủ Mỹ của Liverpool đang quyết tâm xóa bỏ phong cách làm việc cũ để chuyển sang một hình thái mới. Động thái đầu tiên là việc không dùng áo đấu của Adidas để chuyển qua ký hợp đồng với hãng trang phục thể thao Warrior Sport. Hôm qua, mẫu áo mới đã được giới thiệu với giới truyền thông. Ngoài màu áo sẫm hơn mùa này, trang phục mới của Liverpool còn có những chi tiết gợi nhớ tới thời đỉnh cao trong thập kỷ 1980.
Bongdaplus.vn