
Dưới đây là một số kịch bản có thể diễn ra ở vòng đấu cuối của Premier League 2011/12.
1. Man City đăng quang Premier League 2011/12
Man City hiện có cùng số điểm như Man United nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ. Khả năng Man xanh lên ngôi ở mùa giải này rất lớn. Bởi vòng cuối họ chỉ phải tiếp đón một QPR đang sa sút ngay tại thánh địa Etihad, nơi đến lúc này của mùa giải, họ đã thắng 17 trận và hòa duy nhất 1 trận.

Arsenal sẽ phải trả giá nếu tiếp tục mất tập trung
Vòng cuối, Arsenal sẽ đến làm khách trên sân The Hawthorns của West Brom. Đây vốn là đối thủ ưa thích của Arsenal. Tuy nhiên, chẳng thể nói trước được điều gì, bởi gần đây thày trò HLV Arsene Wenger chơi rất phập phù. Họ đã hòa 2/3 trận liên tiếp, dù đối thủ chỉ là những CLB trung bình như Stoke City hay Norwich. Vậy nên, West Brom hoàn toàn có thể làm nên bất ngờ, nhất là khi họ đang rất muốn có một màn chia tay ý nghĩa với HLV Roy Hodgson, người sẽ bắt đầu công việc huấn luyện ĐT Anh ngay sau khi mùa giải hạ màn. Arsenal hiện chỉ hơn Tottenham 1 điểm và Newcastle 2 điểm nên khả năng “Pháo thủ” mất vị trí thứ ba thực sự rất lớn.

Van Persie nhiều khả năng sẽ giành danh hiệu "Vua phá lưới"
Cây săn bàn số một của Arsenal đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Premier League 2011/12 với 30 bàn thắng, hơn đối thủ áp sát Wayne Rooney 4 bàn. Đây thực sự là khoảng cách không dễ san lấp khi giải chỉ còn 1 vòng nữa là kết thúc. Chưa kể, Van Persie đều ghi bàn trong 2 lần đối mặt gần nhất với West Brom và khả năng anh tiếp tục “nổ súng” trong trận đấu cuối tuần này hoàn toàn có thể xảy ra.

Di Matteo rất được lòng cầu thủ Chelsea
Chelsea sẽ tiếp Blackburn trên sân nhà Stamford Bridge cuối tuần này và một chiến thắng sẽ tạo đà hưng phấn cho The Blues bước vào trận chung kết Champions League với Bayern vào ngày 20/5. Chưa biết chừng, ông chủ Roman Abramovich sẽ thay đổi và chính thức bổ nhiệm Di Matteo làm HLV trưởng của CLB. Đây giống như liều thuốc tinh thần giúp tập thể Chelsea thi đấu tập trung hơn trong trận chung kết Champions League, bởi các trụ cột của The Blues đều nhất mực ủng hộ chiến lược gia người Italia này.

Kenny Dalglish không thể hồi sinh Liverpool
Liverpool tiếp tục chịu một mùa giải trắng tay bởi chức vô địch Carling Cup trước giờ vốn chẳng được các "ông lớn" coi trọng. Các ông chủ Mỹ không tiếc tiền để HLV Dalglish mang về những mục tiêu ưa thích nhưng đổi lại là một chuỗi kết quả bết bát ở giải Ngoại hạng và một thất bại bạc nhược tại trận chung kết FA Cup. King Kenny khẳng định Liverpool sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở mùa giải tới. Nhưng liệu ông có còn tại vị sau buổi họp với ông chủ John W Henry ngay sau Premier League 2011/12.

Tottenham và Newcastle chưa chắc được dự Champions League kể cả cán đích thứ 4
Cuộc chiến giành suất vé vớt dự Champions League mùa tới diễn ra rất quyết liệt giữa Tottenham và Newcastle. Tottenham hiện hơn Newcastle 1 điểm và cả hai đội chỉ phải đụng độ những đối thủ không quá mạnh như Fulham và Everton ở vòng đấu cuối. Căng thẳng, gay gấn là vậy nhưng quyền tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới của Tottenham và Newcastle lại do Chelsea định đoạt. Bởi Chelsea sẽ lấy mất suất của đội xếp thứ 4 Premier League trong trường hợp đăng quang tại Champions League năm nay.

Paul Scholes sẽ ở lại để cứu M.U?
Tiền vệ nhỏ con nhưng có lối chơi rất nhiệt này đã có màn tái xuất không thể ấn tượng hơn trong giai đoạn lượt về của Premier League năm nay. Có một thống kê khá thú vị là trong 14 lần Scholes được đá chính, M.U giành chiến thắng tới 12 trận (hòa 1, thua 1). “Lão tướng” 37 tuổi này vẫn duy trì được khả năng điều phối cực kỳ tốt và anh cũng kịp ghi được 4 bàn trong lần trở lại này. Khả năng M.U trở thành cựu vương đang dần hiện hữu và Scholes được kỳ vọng là “hạt nhân” để vực dậy lớp đàn em ở mùa giải tới. Rất có thể anh sẽ nghe lời khẩn nguyện của các Manucians để ở lại sân Old Trafford thêm 1 năm nữa.

QPR nhiều khả năng rớt hạng
Ông chủ Tony Fernandes tuyên bố sẽ thưởng nóng cho HLV Mark Hughes 1 triệu bảng nếu QPR giành được tối thiểu 1 điểm để trụ lại Premier League. Tiền thì ai cũng thích nhưng có đủ sức mà lấy tiền hay không lại là chuyện rất khác. QPR sẽ phải làm khách tại Etihad, nơi chứng kiến hiệu suất ghi bàn khủng khiếp 2,88 bàn/trận của Man City. Không những vậy, Man xanh chỉ để mất điểm đúng 1 lần (hòa Sunderland 3-3) trong tất cả các trận diễn ra tại đây ở mùa giải này. Kịch bản QPR bị đánh bại và Bolton vượt qua một Stoke City không còn mục tiêu để giật lại tấm vé trụ hạng đúng lượt trận cuối rất dễ xảy ra.

Uy tín của HLV Redknapp đang sụt giảm nghiêm trọng
Điều này quả là không tưởng nếu đem ra bình luận ở giai đoạn đầu mùa, nhưng ở hiện lại trở nên rất hợp lý. Uy tín của HLV Redknapp đã sụt giảm nghiêm trọng kể từ lúc xuất hiện thông tin ông là ứng viên số một cho vị trí HLV trưởng ĐT Anh (cuối cùng Roy Hodgson được bổ nhiệm). Ông không còn giữ được tỉnh táo và cùng với Tottenham trải qua chuỗi trận vô cùng bết bát trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Hậu quả là Tottenham đã bị mất vị trí thứ ba, nghĩa là mất suất dự vòng bảng Champions League mùa tới vào tay Arsenal.
Cơ hội ngược dòng của Spurs còn khi họ chỉ kém Arsenal 1 điểm, nhưng chuyện gì xảy ra nếu họ thất bại? Thậm chí, Newcastle (kém Tottenham 1 điểm) hoàn toàn có thể vượt lên để giành suất dự Champions League. Khi đó, HLV Redknapp chỉ còn cách ra đi để tránh cơn thịnh nộ của người hâm mộ.

Drogba và Torres nhiều khả năng sẽ bán xới khỏi Chelsea sau mùa giải này
Báo chí Anh đưa tin, Chelsea vẫn sẽ để Drogba ra đi kể cả khi họ vô địch Champions League. Nhìn lại chặng đường mùa giải năm nay, Drogba vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu của các CĐV khó tính bởi anh chỉ tỏa sáng trong các trận đấu… lớn. Mà trong cuộc đua đường trường như Premier League, một chân sút duy trì được hiệu suất ghi bàn đều đặn được ưu tiên hơn rất nhiều. Tương tự là trường hợp của Torres. Anh liên tục nổ súng trong giai đoạn cuối, nhưng Chelsea đã không phải khổ sở thế này nếu anh làm được thế từ khi HLV Villas-Boas còn tại vị. Bán Torres, Chelsea sẽ có tiền tái đầu tư vào những mục tiêu tiềm năng hơn như Falcao (Atletico) hay Hulk (Porto).
bongdaplus.vn