Đây có thể xem là một chiến thắng quan trọng khác của City, bên cạnh chiến thắng trong trận derby Manchester mới đây. Hazard hiện là ngôi sao sáng nhất Ligue 1, và đang là mục tiêu theo đuổi của một loạt ông lớn ở châu Âu, mà có thể kể ra đây M.U, Arsenal, Tottenham, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter Milan và Juventus. Tất nhiên, để có thể mang về sân Etihad cầu thủ được ví như Messi của nước Bỉ, các ông chủ người Arab của Man City cũng phải chi ra một khoản tiền không nhỏ..
Độ tin cậy của thông tin này là khá cao, khi mà ngay cả Hazard cũng không phủ nhận, thậm chí còn xác nhận. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây trên một đài truyền hình Pháp, cầu thủ 21 tuổi này đã thẳng thắn nói răng: "Chưa bao giờ tôi nguôi giấc mơ được chuyển tới thử sức ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh - Premier League. Giờ đây giấc mơ đó sắp thành sự thật. Chắc chắn, tôi sẽ khoác áo Man City ở mùa giải tới”.
Hazard gia nhập đội trẻ của Lille từ năm 2005, và được đôn lên đội Một từ năm 2007, khi mới 16 tuổi. Năm mùa giải khoác áo Lille, Hazard thi đấu khá ấn tượng và trong hai mùa gần đây được đánh giá là số 10 hay nhất của Ligue 1. Riêng mùa giải 2011/12, cầu thủ 21 tuổi này ghi được 19 bàn và có 15 pha kiến tạo thành bàn sau 47 trận trên tất cả các đấu trường.
Nếu thông tin mà Manchester Evening News đưa ra là chính xác thì tương lai của Adam Johnson và Samir Nasri tại sân Etihad đang bị đặt trước những dấu hỏi to đùng. Kể từ khi chuyển sang đầu quân cho Man Xanh vào mùa Hè năm ngoái, Nasri vẫn chưa cho thấy anh xứng đáng với mức giá 25 triệu bảng, còn Johnson mãi vẫn chỉ là quân bài dự bị chiến lược của HLV Roberto Mancini dù cựu cầu thủ của Boro không ít lần tỏa sáng mang lại điểm số quan trọng cho đội nhà.
bongdaplus.vn