Giai đoạn tươi sáng nhất đời cầu thủ của Mark Hughes là dưới màu áo Man United. Cùng với Qủy đỏ, ông giành được 2 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup và 1 League Cup. Với lối cư xử mẫu mực, Mark Hughes được CĐV Man United rất yêu mến.
Nếu Man United đem đến kỷ niệm ngọt ngào thì Man City lại gợi cho Mark Hughes những ký ức căng thẳng. Hè 2008, nhà cầm quân này như trúng số khi tập đoàn ADUG bất ngờ nhảy vào thâu tóm Man City. Thế nhưng, số tiền đầu tư khổng lồ của những tỷ phú tới từ Abu Dhabi lại khiến ông ngột ngạt. Sau hơn 1 năm chống chọi với áp lực thành tích, cuối cùng Mark Hughes cũng phải ra đi.
Tối nay, Mark Hughes trở lại sân Etihad. Nhiệm vụ của ông là giúp QPR có điểm để trụ hạng, đồng nghĩa với việc đe dọa khả năng đăng quang của Man City. Màn so tài tại Etihad sẽ rất đặc biệt. Nếu QPR thắng, Hughes sẽ có 1 triệu bảng tiền thưởng, đồng thời chứng minh cho giới chủ Man City thấy mình không phải kẻ bất tài. Ngược lại, Mancini có quyền tự hào tuyên bố với các ông chủ, rằng khoản đầu tư 1 tỷ bảng đã phát huy sức mạnh.
Cuộc đấu này còn mang nhiều giá trị tinh thần. Dù Mark Hughes tuyên bố không thù hằn Man City nhưng ai cũng hiểu ông từng thất vọng như thế nào khi nhận quyết định rời Etihad 3 năm trước. Giờ là lúc để ông chứng tỏ khả năng.
Bongdaplus.vn