
Trái với sự tự tin của Man City, Man United có vẻ hơi căng cứng trong loạt trận cuối quyết định đến chức vô địch giải Ngoại hạng năm nay. M.U buộc phải thắng trong chuyến làm khách tại Sunderland và chờ Man City sảy chân trước QPR thì mới giữ được chức vô địch ở lại với Old Trafford. Còn không, một mùa giải trắng tay đang chờ đón đội quân của Sir Alex Ferguson.
Nhận thấy tinh thần xuống dốc ảnh hưởng không hay đến đại cuộc, đội trưởng Patrice Evra đã lên tiếng úy lạo đồng đội chiến đấu đến cùng và anh tin M.U sẽ làm nên điều kỳ diệu ở vòng đấu cuối cùng.

M.U biết cách gây sức ép lên Man City ở vòng đấu cuối
“Có thể người ta sẽ nói tôi điên nhưng tôi vẫn tin như vậy. Chúng tôi lúc này không nắm trong tay quyền tự quyết. Tuy nhiên, chúng tôi tin điều kỳ diệu sẽ xảy ra. M.U sẽ đánh bại Sunderland và QPR tạo địa chấn trên sân Etihad của Man City. Đôi khi bạn cũng nên duy tâm một chút”. Evra chia sẻ.
Man City thực sự là một “con ngáo ộp” tại sân nhà Etihad ở mùa giải năm nay, khi vẫn chưa để thua trận nào và giành tới 52/54 điểm tối đa. Tuy nhiên, Sir Alex Fergson thổ lộ ông tin người học trò cũ Mark Hughes, nay là HLV trưởng của QPR biết làm gì để giúp đội bóng cũ đăng quang. Hơn nữa chiến lược gia người xứ Wales này cũng rất muốn trả hận Man xanh sau khi bị sa thải vì những lý do chẳng liên quan gì đến chuyên môn. Đây là minh chứng cho thấy không chỉ Evra tin vào một cú sốc ở vòng cuối, mà ngay cả Sir Alex cũng rất tin vào điều kỳ diệu ở vòng đấu chót tối nay.

Evra tin Man xanh không phải đội bóng có bản lĩnh như người ta tưởng
bongdaplus.vn