Hợp đồng hiện tại của Rio Ferdinand chỉ còn hơn 1 năm nữa là kết thúc và Sir Alex tuyên bố muốn giữ chân trung vệ 33 tuổi tối thiểu đến hết mùa giải 2013/14. Tuy nhiên, chủ sở hữu của Man United là gia đình nhà Glazer khẳng định sẽ làm theo nguyện vọng của chiến lược gia người Scotland nếu Ferdinand đồng ý cắt giảm gần một nửa mức lương 120.000 bảng/tuần hiện tại (không tính thưởng). Báo chí Anh đưa tin, Ferdinand sẽ bị mất 50.000 bảng/tuần trong trường hợp tái ký.
Cách đây không lâu, cựu trung vệ của Leeds từng thổ lộ, anh nhận được đề nghị chơi bóng từ Nam Mỹ, Nga và Trung Quốc, nhưng ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là được ở lại M.U. Sự nghiệp của Ferdinand tại ĐTQG gần đây ít nhiều bị ảnh hưởng vì tiền sử chấn thương tương đối dày đặc, nhưng bộ phận y tế của M.U khẳng định, “lão tướng” 33 tuổi này hoàn toàn có thể thi đấu đỉnh cao ít nhất từ 2-3 năm nữa.
Sir Alex lưu luyến Ferdinand nhưng nhà Glazer thì không
Ferdinand đã ra sân cả thảy 37 trận ở mùa giải năm nay, bất chấp chưa lành chấn thương lưng dai dẳng. Anh vẫn thể hiện được phẩm chất chuyên môn rất tốt dù phải đá cặp với các đồng đội còn rất trẻ như Jonny Evans, Phil Jones hay Chris Smalling.
“Rio vẫn được coi là trẻ ở vị trí trung vệ. Tôi nghĩ cậu ấy đang có được thể trạng và tinh thần rất tốt ở thời điểm này. Chấn thương lưng của cậu ấy vẫn chưa được cải thiện theo thời gian. Chúng tôi vẫn đang tìm cách chữa trị và săn sóc cậu ấy cẩn thận. Ferdinand đã có sự trở lại tuyệt vời sau thời gian dài vật lộn với nhiều loại chấn thương khác nhau và cậu ấy vẫn là một nhân tố quan trọng của CLB”, Sir Alex Ferguson chia sẻ.
Ferdinand vẫn thi đấu đỉnh cao được ít nhất 2-3 năm nữa
Hợp đồng mới đã được thảo sẵn, Ferdinand hãy chấp nhận mất tiền nếu còn tình yêu với M.U. Còn không, anh hoàn toàn có thể cân nhắc những lời đề nghị hấp dẫn của New York Red Bulls, Anzhi hay Tottenham, nơi có ông thầy cũ Harry Redknapp tại West Ham đang vẫy gọi.
bongdaplus.vn