Đầu tiên là tâm lý chiến đấu của Man United và Arsenal ở vòng đấu cuối rất khác nhau. Nếu Arsenal “dễ thở” hơn trong một cuộc chiến vào Top 4 với khá nhiều lựa chọn (3 ứng viên, trong đó Newcastle kém họ 2 điểm và thua hẳn về hiệu số bàn thắng-bại), thì Man United không được phép phạm một sai lầm nào trước Sunderland, đối thủ có lối chơi khá khó chịu, nếu còn muốn nuôi hy vọng về một cú sốc do QPR tạo ra trước Man City để giành ngôi vô địch. Sau đó là chính phương thức thi đấu của Rooney và Van Persie cũng có sự khác biệt.
Nếu lối chơi của Arsenal chọn Van Persie là trung tâm nhận bóng, thì Rooney có thiên hướng lùi sâu để tìm bóng và kiến tạo cơ hội cho đồng đội, san sẻ cơ hội ghi bàn với các cầu thủ khác trên hàng công. Và nguyên nhân cuối cùng nằm ở đối thủ của hai tiền đạo này trong vòng đấu cuối cùng. Sunderland và West Brom về danh nghĩa không chênh lệch nhiều trong sức mạnh tổng quan, nhưng hàng thủ West Brom bị đánh giá là không vững chắc bằng hàng thủ Mèo đen.
Nếu lập được cú đúp trong trận gặp West Brom ở vòng cuối, Van Persie sẽ xác lập một kỷ lục mới về số bàn thắng một cá nhân ghi được trong một mùa giải 38 vòng đấu của Premier League. Hiện kỷ lục đang là 31 bàn/mùa, do huyền thoại Alan Shearer xác lập ở mùa 1995/96, và được Cristiano Ronaldo san bằng trong mùa 2007/08.
Nếu Van Persie là Vua phá lưới ở mùa này, đây sẽ là mùa thứ 12 liên tiếp nó thuộc về một cầu thủ không mang quốc tịch Anh.
Bongdaplus.vn