Downing - Cisse
Dowing là tân binh đắt giá của Liverpool ở mùa này. Tiền vệ người Anh đến với sân Anfield với biết bao kỳ vọng. Tuy nhiên, anh không ghi nổi một bàn nào sau 35 lần ra sân tại Premier League.
Khi Papiss Cisse đầu quân cho Newcastle ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa, không ai nghĩ rằng chân sút người Senegal này có thể làm nên chuyện. Nhưng anh đã ghi tới 13 bàn chỉ sau đúng 13 trận đầu khoác áo Chích chòe.
Blackburn - Newcastle
Cùng với sự tỏa sáng của chân sút kỳ cự Yakubu, Blackburn có lúc còn được đánh giá như “Chú ngựa ô” mùa giải năm nay. Nhưng kể từ mùa tới, CLB này sẽ phải xuống chơi ở Championship.
Ngược lai, Newcastle khởi đầu khá gian nan. Nhưng Chích chòe đã có bước đột phá thần kỳ ở giai đoạn lượt về mùa giải. Họ mới chính là hiện tượng lý thú nhất Premier League 2011/12.
Berbatov - Van Persie
Không còn ai nhận ra hình ảnh của Dimitar Berbatov. Vua phá lưới Premier League mùa trước chỉ còn là cái bóng rất mờ của chính mình. Chân sút này gần như bị quên lãng ở Man United với chỉ 12 lần ra sân và có 7 bàn thắng gần như vô nghĩa.
Van Persie chính là bộ mặt đối lập của Berbatov. NHM có cảm giác chân sút siêu hạng của Arsenal gần như vòng nào cũng xuất hiện trên bảng điển tử ghi bàn. Anh được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League và gần như chắc chắn sẽ đoạt danh hiệu Vua phá lưới mùa này.
Kompany – Vidic
Vidic từng là trung vệ số một tại Man United cũng như xứ sương mù. Tuy nhiên, mùa giải năm nay là thảm họa với ngôi sao người Serbia này. Anh gần như ngồi chơi xơi nước cả mùa, chỉ ra sân 10 trận trên mọi đấu trường.
Ngược lại, Kompany đang nổi lên như hình mẫu điển hình của một trung vệ hàng đầu tại Premier League. Anh không chỉ chắc chắn ở nhiệm vụ phòng ngự mà còn thường xuyên băng lên ghi những bàn thắng quyết định (pha lập công vào lưới M.U gần đây là ví dụ).
Rooney - Tevez
Ranh giới tội đồ và người hùng cũng thật mong manh với Rooney và Tevez. Rooney chẳng khác gì ông hoàng tại Man United trong phần lớn thời gian của mùa giải. Nhưng vào cuối mùa, chân sút người Anh phần nào đánh mất bản lĩnh và hình ảnh của một thủ lĩnh tại Old Trafford.
Ngược lại, Tevez chẳng khác gì quỷ dữ tại Man City và Premier League trong phần lớn thời gian mùa giải. Nhưng anh được xem như thiên thần trong đội bóng của HLV Mancini vào cuối mùa.
Pardew - Ferguson
HLV Alan Pardew là kiến trúc sư trong thành công của Newcastle. Con mắt tinh đời của HLV 50 tuổi này đã giúp Chích chòe thành công vang dội ở cả khía cạnh chuyển nhượng lẫn thành tích trên sân cỏ.
Ngược lại, Ferguson vừa trải qua một trong những mùa giải tệ hại nhất tại Man United. Ông đã không thể giúp Quỷ đỏ tìm ra được một nhân tố mới nào. Ngoài ra, hình ảnh của Sir Alex cũng bị xấu đi nhiều bởi những cãi vã bên lề sân cỏ.
Bongdaplus.vn