“Chúng tôi chẳng thể làm gì để ngăn Real, Barca, Chelsea hay Man City tới và lấy đi những cầu thủ tốt nhất. Newcastle không thể chi trả mức lương như các CLB hàng đầu châu Âu”, HLV Pardew than thở.
Hiện, nhiều trụ cột của Newcastle đang trong tầm ngắm của các ông lớn. Trong đó, trường hợp Demba Ba khiến họ đau đầu nhất. Lý do là hợp đồng của Ba tồn tại điều khoản cho phép tiền đạo này được tự do ra đi với giá 5 triệu bảng. Đấy quả thực là số tiền còm đối với một tiền đạo đã ghi tới 16 bàn thắng ở Premiership năm nay. Vì thế xem như Newcastle có thể mất Demba Ba bất cứ lúc nào.
Ngoài ra, Yohan Cabaye, Papiss Cisse hay Cheick Tiote cũng đang được nhiều đại gia theo đuổi. HLV Alan Pardew hôm qua đã phải thừa nhận rằng nếu như Man United muốn có Cabaye, Newcastle sẽ không giữ nổi.
Điều duy nhất đội bóng chủ sân Sports Direct Arena có thể làm chỉ là đưa ra mức giá cao nhất có thể để bù đắp mất mát.
Không chỉ có các cầu thủ ngôi sao, ngay cả hậu vệ phải Danny Simpson cũng muốn ra đi để có mức thu nhập tốt hơn. Mới đây, Simpson đã từ chối gia hạn hợp đồng với Newcastle.
Những diễn biến trên báo trước nguy cơ chảy máu tài năng tại sân Sports Direct Arena trong Hè 2012. Rất có thể ở mùa giải sau, HLV Alan Pardew sẽ phải bắt đầu bằng một bộ khung mới.
Bongdaplus.vn