“Từ trước khi chúng tôi lên ngôi, tôi đã biết rằng mình hoàn toàn quyết định đúng đắn khi chuyển từ Arsenal sang đầu quân cho Man City”, Nasri phát biểu, “Chức vô địch hôm nay đã chứng minh điều này”.
Nasri tin vào khả năng thành công của Man Xanh cũng như tin vào quyết định đào tẩu khỏi sân Emirates đến mức anh công khai đánh cược với Pier Morgan – cựu chủ bút tờ First News và cũng là fan cuồng của Arsenal. Số là sau khi tiền vệ người Pháp dứt áo chia tay Pháo thủ theo tiếng gọi từ sân Etihad, Morgan không giấu nổi vẻ tức giận và ra sức chỉ trích anh.
Không dừng lại ở việc “tổng sỉ vả” Nasri trên mạng xã hội Twitter (đến mức có lúc tiền vệ Nigel de Jong phải nhảy vào can ngăn), Morgan còn gạ Nasri đặt cược 10.000 bảng với nhau. Nếu đội bóng của ai vô địch Premier League trước thì người đó sẽ “ăn” 10.000 bảng của người kia.
Số tiền 10.000 bảng tất nhiên chỉ mang tính tượng trưng với hai nhân vật nổi tiếng này. Tuy nhiên, chiến thắng này lại giúp Nasri vô cùng hả hê. Anh chia sẻ niềm vui của mình với các trẻ em thiệt thòi bằng cách đem tiền thắng cược của Morgan quyên cho quỹ từ thiện.
Bongdaplus.vn