
Man United và Man City nhập cuộc với số điểm bằng nhau nhưng Quỷ đỏ kém đến 8 bàn nếu so sánh hiệu số bàn thắng-bại. M.U vì thế buộc phải thắng Sunderland đồng thời chờ đợi Man City sẩy chân khi tiếp QPR - đội cũng cần điểm để trụ hạng - tại Etihad.

Phút 20: Rooney mở tỷ số vào lưới Sunderland. M.U tạm vượt lên chiếm ngôi số 1. Ở bên kia chiến tuyến, Etihad chìm trong âu lo khi không thể xuyên phá tầng tầng lớp lớp phòng ngự của QPR

Phút 39: Zabaleta mở tỷ số cho Man City. Hầu như tất cả đều nghĩ đây là bàn thắng quyết định của mùa bóng. Thế nhưng, chỉ 9 phút sau, Cisse san bằng 1-1 đưa tất cả người Etihad trở lại mặt đất. M.U nhờ thế lại trở lại ngôi số 1.


Phút 66: Thêm một cú sốc trời giáng nữa. 10 người của QPR không chỉ chống đỡ tốt sức ép của Man City mà hơn thế, trong một pha phản công nhanh như điện, Mackie đón cú tạt của đồng đội rồi đánh đầu đập đất nâng tỷ số lên 2-1 cho QPR.

Kể từ lúc này, Mancini bắt đầu bấn loạn

Phút 90+1: Cầu thủ dự bị Edin Dzeko gỡ hòa 2-2, Man City vẫn ở cõi chết

Còn CĐV M.U bắt đầu ăn mừng chức vô địch

Phút 90+4: Sergio Aguero ghi bàn thắng vàng ấn định chiến thắng 3-2. Man Citygiật ngược chiếc Cúp tưởng như đã nằm trong túi M.U về với Etihad. Man "xanh" chính thức trở thành tân vương của Premier League nhờ 2 bàn thắng phút bù giờ.

M.U sụp đổ trong nỗi đau khôn tả
bongdaplus.vn