
Thời gian qua, Man City tạm gác lại kế hoạch tuyển mộ nhân sự để tập trung cho cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League. Hiện tại, CLB chủ sân Etihad đã là vua của bóng đá Anh và các chiến dịch mua sắm bắt đầu được nối lại.
Mục tiêu số một của Man City trong Hè 2012 không ai khác là Van Persie. Chân sút người Hà Lan hiện chỉ còn 1 năm hợp đồng với Arsenal và vẫn chưa có ý định gia hạn.
Tình trạng của Van Persie hiện nay cũng tương tự như trường hợp Samir Nasri năm ngoái. Trước nguy cơ mất chân sút chủ lực, Arsenal đã ấn định một cuộc gặp giữa HLV Wenger và Van Persie vào ngày mai (16/5). Tại buổi làm việc đó, tương lai của tiền đạo người Hà Lan sẽ là chủ đề được thảo luận chính.

Hiện tại, Van Persie đang hưởng lương 80.000 bảng/tuần. Arsenal mới đây đã mời vua phá lưới Premier League 2011/12 ký hợp đồng mới thời hạn 4 năm cùng mức đãi ngộ 130.000 bảng/tuần nhưng chưa thành công.
Số tiền lương mà Arsenal đưa ra ước tính chỉ bằng một nửa so với lời đề nghị từ Man City. Những ngày qua, người đại diện của Van Persie là Kees Vos đã xuất hiện tại sân Etihad. Đấy là dấu hiệu cho thấy Man City đang nối lại thương vụ Van Persie, mục tiêu trọng điểm của họ trong Hè 2012.
Dù Kees Vos lấy lý do có mặt tại sân Etihad để xem một vài cầu thủ khác do ông đại diện. Song cách giải thích đó không thuyết phục được giới quan sát.
Hôm qua Van Persie cũng đã nhận danh hiệu chiếc giày vàng do BTC Premier League trao tặng. Đây là danh hiệu cá nhân thứ 3 của tiền đạo người Hà Lan trong năm nay sau các danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng” do hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) và hiệp hội các cây bút thể thao Anh (FWA) trao tặng.
Bongdaplus.vn