
Ở một cung điện sang trọng tại Abu Dhabi, ngài tỷ phú Sheikh Mansour ngồi xem 930 triệu bảng của mình “thi đấu” trận cuối cùng của mùa giải. Giống như các CĐV của Man City trên sân Etihad cách đó hàng nghìn ki-lô-mét, Mansour đã thất vọng, nhưng cuối cùng ông vẫn được bùng nổ…
Đó không phải là chuyện tưởng tượng. Sự thật là Mansour đã chứng kiến gần 1 tỷ bảng của mình đăng quang theo cách đó. Tỷ phú Ả-rập này chẳng khác gì các CĐV, trải qua tất cả những cảm xúc tuyệt vời nhất. Chỉ khác một điều: bên cạnh ông là một khung cảnh đế vương, rất phù hợp để chứng kiến đội bóng của mình trở thành bậc Đế vương. Và một điều khác nữa, trong tay ông là chiếc chìa khóa két sắt, trong đó chứa hàng chục tập séc, những tài khoản ngân hàng trị giá hàng trăm tỷ bảng. Ông đã chờ giây phút Man City đăng quang để mở khóa két sắt và ký những khoản chi….
Năm 2002, khi Leverkusen mất chức vô địch Bundesliga vào tay Bayern ở vòng cuối, chủ tịch Uli Hoeness của Hùm xám đã nói một câu mà Leverkusen “ghi tâm khắc cốt”: “100 năm nữa Leverkusen cũng chẳng thể vô địch!”. Thất bại trước Man City, Sir Alex nói: “100 năm nữa Man City cũng chẳng sánh bằng truyền thống của Man Utd”. Hai lời nói ngụ ý như nhau, nhưng ý nghĩa khác nhau. Bayern là người thắng trận. Còn Man Utd là kẻ thua cuộc. Man City đã ngồi lên ngai vàng. Còn Man Utd là người sẽ phải đóng vai rượt đuổi. Và khi Man City có tiềm lực không giới hạn, họ sẽ còn bứt đi bao xa nữa?
Mansour không ném đi cả tỷ bảng cho vui mắt. Premiership chỉ là mục tiêu đầu tiên mang tính “dằn mặt” trong cả một hành trình dài hơi đưa Man City lên đỉnh cao thống trị. Sau Premiership sẽ là gì? Đương nhiên với nhiều người thì việc giữ vững ngai vàng là điều quan trọng nhất. Nhưng với Man City, Premiership hay Man Utd chỉ là bước đệm ban đầu. Xây dựng truyền thống, thương hiệu và sự độc tôn về tầm vóc mới là điều quan trọng. Thực ra, Man City có truyền thống tại Anh, bởi họ đã từng là một thế lực lớn trước khi rơi vào bóng tối suốt 44 năm. Thứ Man City thiếu để trở thành đội bóng vĩ đại là danh hiệu vô địch Champions League. Cứ thử xem Blackburn vô địch năm 1995 sau đó đứng bét bảng tại Champions League. Arsenal, Chelsea dù huênh hoang ở Premiership nhưng cũng chỉ được gắn mác “kẻ thất bại vĩ đại” với những lần gục ngã ở Champions League trước đây. Hơn ai hết, Mansour biết rõ Champions League mới là mục tiêu quan trọng nhất. Và khi đã vượt qua Man Utd, đối thủ tiếp theo của họ sẽ là Real, Barca, Bayern, Juventus, Milan…
Nhưng để hướng tới vị trí siêu hạng, Man City không thể tiếp tục giữ lại hiện tại. Bàn thắng quyết định của Aguero vào lưới QPR đã là quá khứ. Man City cũng sẽ trở lại quá khứ nếu Mansour hài lòng với Premiership. Man Utd đã bắt đầu tuyển quân khi được cấp tổng ngân sách không dưới 100 triệu bảng với những mục tiêu: Kagawa, Hummels, Hazard... Nhưng Man City cũng đã sẵn sàng cạnh tranh. Kế hoạch chiêu mộ rầm rộ đã được xây dựng. Man City đã thông báo thanh lý hàng loạt vào mùa Hè này để nhường chỗ cho ít nhất 4 ngôi sao lớn. Họ sẽ là bất kỳ ai, có thể Kaka, C.Ronaldo, thậm chí là cả Messi cũng chưa biết chừng. Xét cho cùng, Mansour giàu gấp hàng chục lần nhà Glazer của M.U cơ mà…
Bongdaplus.vn