
Được biết, ngay khi mùa giải kết thúc, BLĐ và Sir Alex đã đề nghị Paul Scholes tiếp tục phục vụ Man United. Cuộc đàm phán diễn ra nhanh chóng và kết quả, tiền vệ 37 tuổi quyết định thi đấu cho Quỷ đỏ ở mùa giải 2012/13.
Đây được xem là quyết định bất ngờ nhưng hợp lý của BLĐ Man United và Scholes. Tuy không còn mạnh mẽ và sung sức như thời đỉnh cao, nhưng rõ ràng kinh nghiệm và bản lĩnh của người từng giành rất nhiều danh hiệu cùng Man United có tác dụng lớn với dàn cầu thủ trẻ của đội chủ sân Old Trafford.
Sự có mặt của Scholes trên sân không chỉ giúp các cầu thủ Man United tự tin hơn, mà điều quan trọng là Quỷ đỏ giữ gìn và duy trì được bản sắc trong lối chơi. Thực tế, Scholes vẫn rất giá trị. Kể từ khi được mời trở lại thi đấu hồi đầu năm 2012, Paul Scholes lập tức giúp Man United thi đấu thăng hoa, thu hẹp khoảng cách đối với Man City trước khi để đối thủ cùng thành phố nẫng tay trên chức vô địch chỉ vì cú sảy chân ở ít trận cuối mùa.
Chứng kiến Paul Scholes thi đấu, ít người nghĩ rằng cầu thủ này sắp bước sang tuổi 38. Khéo léo, kỹ thuật và tinh quái, Scholes thực sự vẫn là một mắt xích khó có thể thiếu ở Man United.
“Mọi việc đã hoàn tất, cậu ấy sẽ tiếp tục thi đấu cho Man United thêm một năm nữa”, HLV Alex Ferguson phát biểu trên kênh MUTV. “Tôi rất vui vì Scholes đồng ý ở lại. Có vẻ cậu ấy nhận ra quyết định giải nghệ là một sai lầm. Cậu ấy biết mình hoàn toàn có thể thi đấu 25 đến 30 trận đỉnh cao ở mùa giải tới”, Alex Ferguson cho biết thêm.
bongdaplus.vn