
Có hai hình ảnh đọng lại trong lòng NHM khi chứng kiến cả biển người màu xanh chuyển động rần rần trên sân Etihad, khi Man City chính thức là nhà vô địch mới của Premier League. Hình ảnh thứ nhất là người đàn ông mập mạp, đầu húi trọc, quỳ xuống sân gục mặt khóc trong hạnh phúc. Trên lưng ông, tấm áo mang dòng chữ “Tôi đã ở đó, 2012”.

Hình ảnh thứ hai là một cậu bé chừng 7 tuổi, ôm lấy cổ cha mình mừng như điên dại trên khán đài khi Aguero sút tung lưới QPR ấn định tỷ số 3-2. Khi cậu bé ấy quay lại ôm cổ cha, trên lưng cậu là số áo 16 với cái tên Kun Aguero. Cậu may mắn hơn người đàn ông gục khóc kia khi được chứng kiến đội bóng mình yêu lên ngôi khi còn trẻ chứ không phải đợi chờ nhiều thập kỷ. Và có lẽ, cậu sẽ lớn lên với một hình ảnh không bao giờ phai: hình ảnh Sergio Aguero.
Không khó khăn gì để lý giải vì sao, mới chỉ đến Man City mùa bóng này, mà Aguero đã ở trong tim NHM sâu đậm thế. 23 bàn thắng, 8 đường chuyền thành bàn ở Premier League, chừng đó quá đủ để anh làm chỗ dựa cho cả đội bóng. Và đa số những bàn thắng của anh đều là những bàn quan trọng đối với Man City mà điển hình là pha ghi bàn trong trận thắng Chelsea 2-1 và cú ấn định đảo ngược tình thế cả giải đấu ở vòng 38 vừa rồi.

Tổng số bàn thắng của cả hai tiền đạo Dzeko và Balotelli cũng chỉ hơn Aguero đúng 1 bàn mà thôi. Và hơn nữa, ở trong một mùa bóng mà mối quan hệ Mancini-Tevez rồi sau đó là Mancini-Balotelli lần lượt có vấn đề, Aguero vẫn âm thầm “nổ súng” để đảm bảo Man City vẫn cán đích đầu tiên.
Nhận xét về Aguero, không có lời nào hay hơn dòng tít mà tờ Independent đã giật. “Phép lạ ở Manchester khi Aguero thay đổi nhiều cuộc đời mãi mãi”, đúng là vậy, Aguero đã thay đổi nhiều cuộc đời mãi mãi mà điển hình là người đàn ông mập mạp và cậu bé 7 tuổi nói trên. Từ nay, họ đã có thể dõng dạc, tự hào ngồi bên cạnh những người bạn là fan M.U với tư cách của một nhà vô địch. Và cuộc sống của Man City cũng từ đây đổi thay.

Trong cuộc đua, nếu M.U có Rooney thì Man City có Balotelli; nếu M.U có Nani thì Man City có Silva; nếu M.U có Chicharito thì Man City có Dzeko… Nhưng ở M.U, không có ai để làm đối trọng với Aguero cả. Và vì thế, chính Kun là sự khác biệt để hôm nay Man City là người hàng xóm ồn ào đúng nghĩa, ồn ào vì chức vô địch đã nằm gọn trong tay.
Bongdaplus.vn