
- Tờ Daily Mail: “Hàng trăm CĐV tràn xuống sân và điều đó nói lên tất cả. 44 năm không danh hiệu đã khép lại. Mọi lời nhạo báng đã bị dập tắt. Một vòng đấu điên rồ, những kết quả điên rồ và những kẻ điên rồ. Nhưng chức vô địch có tiếng nói riêng của nó, và vinh quang đã xướng tên Man City. Hãy thừa nhận điều đó. Cách duy nhất để chứng kiến những gì vừa xảy ra là vào nhà thương điên”
- Tim Moynihan (Independent): “Cá nhân tôi tin rằng, chức vô địch của Man City mang lại hiệu ứng gấp vạn lần so với việc M.U đăng quang. Nó mang lại sự hấp dẫn cho bóng đá nói chung và Premiership nói riêng. Nó trở thành động lực của những CLB không có được nền tảng lịch sử hoành tráng, đồng thời thúc giục nhóm Big Four Premiership phải hoàn thiện mình hơn nữa”.

- Tờ The Sun: “Manchester City đã giành chức vô địch vĩ đại nhất trong lịch sử, và họ làm được điều đó trong thời của Fergie”.
- Tờ Daily Star: “Chiến thắng sau 60 giây. Điều này biến chiến công của Man City trở nên vĩ đại hơn bất kỳ chức vô địch nào trong lịch sử Premiership”.
- Ken Mulhearn (cựu cầu thủ Man City): “Là một trong những thành viên của tập thể Man City đã vô địch nước Anh năm 1968, tôi thực sự phấn khích trước chức vô địch năm nay. Tôi vẫn còn nhớ năm 68, chúng tôi về nhà, mở cửa sổ và thấy hàng nghìn CĐV đứng đó hò hét. Đêm qua, tôi đã cũng mở của sổ để chứng kiến cả một bầu trời màu xanh giữa màn đêm”.
- Ca sĩ Noel Gallagher: “Tôi đã khóc như một đứa trẻ khi chứng kiến Man City bước lên ngai vàng. Bạn tôi phải ngay lập tức tắt tivi trước khi tim tôi bay ra khỏi lồng ngực vì phấn khích”.

- Daniel Taylor (Guardian): “Phương thuốc của Mancini đã chữa thành công căn bệnh cũ của Man City. Đội bóng giỏi nhất đã vô địch, đó là sự công bằng và hấp dẫn của Premiership. Bắt đầu từ mùa tới, Etihad sẽ trở thành trung tâm mới của bóng đá Anh”.
Bongdaplus.vn