
Trong lịch sử 20 năm Premier League, chưa khi nào người ta được chứng kiến được nhiều những bất ngờ đến thế. Đó là những kết cục "không có hậu" theo quan điểm của nhiều người; khi những đội bóng có tên tuổi nhất lại là những đội tệ nhất và ở vào những vị trí khó ai ngờ tới được. Nhưng ngược lại, đó lại được xem là một đổi mới mạnh mẽ nhất và cần thiết nhất cho giải đấu này để tránh nhàm chán như ở Serie A, La Liga hay Bundesliga.
Sau 20 mùa giải thấy thêm 1 tân vương
Man City đã trở thành tân vương của Premier League theo cái cách không thể ấn tượng và đáng nhớ hơn. Họ đã chính thức bước ra khỏi cái bóng quá lớn của đội bóng hàng xóm để đứng trên đỉnh vinh quang sau 44 năm. Man City cho dù phải đợi tới tận những phút bù giờ trong trận đấu cuối cùng của mùa giải với đội bóng yếu QPR mới chính thức đoạt cúp, nhưng điều ấy không khiến người ta quên đi những chiến tích tuyệt vời mà họ đã làm được trong suốt thời gian của mùa giải này.

Man City đã làm nên một cuộc lật đổ vĩ đại
Sự sụp đổ của những gã khổng lồ
Man United tiếp tục là đội bóng đáng nói nhất khi dù không có được bổ xung đáng kể nào trong 2 kỳ chuyển nhượng. Nhiều người vẫn tin họ sẽ bảo vệ thành công ngôi vô địch. Tuy nhiên đội bóng của Ferguson đã không thể làm được điều đó dù có những lúc tưởng như mọi thứ đã trong tầm tay.
Quỷ đỏ vẫn thế, vẫn là một đội bóng đầy kinh nghiệm và khó bị khuất phục. Vẫn cái dáng vẻ lầm lũi, họ cứ tiến và trở lại rất thuyết phục ở thời điểm cuối năm 2011 và đầu năm 2012. Thế nhưng kinh nghiệm và bản lĩnh thôi chưa đủ, sự chủ quan và chất lượng đội hình khá thấp, một phần bởi những chấn thương của các trụ cột, đã khiến họ phải bất lực nhìn Man City vượt qua.

Một mình sự xuất sắc của Rooney không đủ để Man United giữ lại chức vô địch
Đầu mùa giải, Liverpool đã có cuộc tuyển mộ rầm rộ với sự xuất hiện của tận 5 tân binh, nhưng một lần nữa họ lại khiến người hâm mộ thất vọng. Những ngôi sao ấy hóa ra lại chỉ là những quân bài tầm thường. Chẳng ai trong số nhưng Downing, Adam, Henderson, Doni hay Enrique khẳng định được giá trị và Liverpool lại phải nhờ cậy vào những cái tên cũ. Thế nên việc họ kết thúc mùa giải ở tận vị trí thứ 8 chẳng khiến ai ngạc nhiên.

Chelsea vùng lên nhưng đã quá muộn
Tôn vinh và chia tay
Premier League 2011/12 đã chính thức khép lại với rất nhiều điều để nhớ. Trong bảng thành tích chung, Man City là đội bóng xuất sắc nhất, tiền đạo Robin van Persie (Arsenal) đã trở thành "Vua phá lưới" với 30 bàn thắng. David Silva ( Man City) cầu thủ chuyền bóng tốt nhất với 14 đường kiến tạo thành bàn. Lee Cattermole (Sunderland), Joey Barton (QPR) là những cầu thủ xấu chơi nhất với 12 thẻ đỏ và Chelsea là đội chơi xấu nhất khi phải nhận tới 73 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ.

Tạm biệt Bolton
chip-bongdaplus.vn