Foster đã có một mùa giải hết sức thành công trong màu áo West Brom và giới chuyên môn đã đánh giá anh xứng đáng được góp mặt cùng ĐT Anh tại EURO 2012. Tuy nhiên cựu thủ môn của Man United đã tuyên bố không hề nghĩ tới chuyện rút lại quyết định từ giã ĐTQG bất chấp việc HLV Roy Hodgson của West Brom đã lên nắm Tam sư thay Fabio Capello.
Hồi tháng 5/2011, Foster đã gây bất ngờ khi tuyên bố anh không còn thích hợp với ĐT Anh và xin được rút lui. Giờ đây, khi HLV Roy Hodgson đã lên nắm quyền và ông đang tính chuyện gọi lại Foster, người mà ông hiểu rất rõ sau một quãng thời gian đủ dài làm việc cùng nhau ở West Brom. Tuy nhiên điều đó không khiến thủ môn này đổi ý.
Foster đang đạt phong độ rất tốt
Thủ môn này cũng khẳng định: "Tôi không lên tuyển còn bởi lý do gia đình. Tôi đang có một mái ấm nhỏ với 2 nhóc mới 3 và 4 tuổi. Mỗi lần đi xa cùng ĐT Anh, tôi rất nhớ chúng và tôi không muốn điều đó. Gia đình là tất cả đối với tôi thế nên tôi muốn giành thời gian cho gia đình hơn là việc trở lại ĐTQG. Hy vọng HLV Hodgson sẽ hiểu cho điều đó".
chip-bongdaplus.vn