
M.U giành vé sớm, nhưng đừng vội mừng
Độc tôn bảng đấu...
Trước trận thắng Braga 3-1 vừa qua, HLV Alex Ferguson từng tuyên bố muốn thắng nhanh gọn để có thể dưỡng sức cho các trụ cột ở hai trận còn lại của vòng bảng. Tính toán của ông đã thành hiện thực, với chiến thắng 3-1 trên sân Braga và điều đó cũng đảm bảo thể lực cho M.U trong mục tiêu duy trì ngôi đầu bảng Premiership từ nay tới hết năm 2012.
Việc M.U giành vé sớm (sau Malaga và Porto) đã xoá đi kỷ niệm buồn của họ ở Champions League mùa trước. Tuy nhiên, có phải thực sự 4 trận toàn thắng ở bảng H đủ để minh chứng về sức mạnh của M.U ở mùa này hay không? Câu trả lời không dễ chút nào.

Nhìn lại bảng H, ta dễ nhận thấy đối thủ của M.U đều là những đội bóng hạng xoàng. Có thể nói, trong số các đại gia châu Âu, M.U là đội rơi vào bảng đấu dễ dàng nhất. Ngay cả đối thủ Braga đến từ BĐN cũng không phải là hàng hiệu hoặc có đủ sức mạnh để có thể kiểm chứng chất lượng của M.U. Việc M.U thắng 3-1 trên sân Braga không phải một kỳ tích gì quá to tát nếu ta nhìn lại kết quả của Cluj cũng tại địa chỉ đó. Trước Cluj, Braga cũng đã thất thủ với cách biệt 2 bàn. Và thực tế, trong trận thắng 3-1 đó, bản thân M.U cũng đã chơi vô cùng bế tắc và họ chỉ thực sự bùng nổ ở 10 phút cuối. Điều đó cho thấy, M.U không phải quá đặc biệt như những gì Malaga đã làm được trước Milan, Anderlecht và Zenit.
Sau trận cầu, Sir Alex tuyên bố: “Tôi muốn đoạt 5 chức vô địch Champions League” với mục tiêu muốn vượt qua Ajax, Bayern, Barca và sánh ngang với thành tích của Liverpool. Tham vọng của Fergie rất cụ thể nhưng có lẽ, ông cần cụ thể hơn nữa bằng cách trả lời câu hỏi “làm cách nào để đoạt chức vô địch Champions League thêm lần nữa?”.
... nhưng không có nghĩa M.U hoàn hảo
Những gì M.U trình diễn từ đầu mùa đến nay có thể tạo ấn tượng mạnh nhưng chưa cho thấy được sự tin cậy tuyệt đối. Vẫn có những ám ảnh mơ hồ về khả năng phòng ngự, về sức mạnh của tuyến giữa, đặc biệt là ở khâu tranh chấp bóng. Ở Premiership, có thể M.U đã thử lửa với Liverpool, Arsenal, Chelsea nhưng ở Champions League, họ chưa thực sự gặp phải một thách thức đúng tầm. Và như thế chưa đủ để người hâm mộ có thể tin rằng M.U sẽ đi đến trận chung kết Champions League mùa này.

Lối đá của M.U từ đầu mùa tới nay cho thấy rất rõ rằng, nếu họ gặp một đội bóng chơi quyết liệt, tốc độ cao kết hợp với kỹ thuật cá nhân khéo léo, rất có thể họ sẽ vấp phải những khó khăn rất lớn. Ở Champions League, những đội bóng như thế không ít mà điển hình có thể kể ra Porto, Dortmund, Real, Bayern, Barca và phần nào đó chính là PSG.
Chính vì lẽ đó, các nhà cái lớn ở châu Âu đã không để tỷ lệ cược M.U vô địch ở hàng đầu. Điển hình như ladbrokes, họ để M.U đứng ở vị trí thứ tư, sau Barca, Real và Bayern Munich. Với M.U, vòng 16 đội mới là nơi thử lửa và là chỗ trả lời câu hỏi “M.U năm nay có thực sự rất mạnh hay không?”…