
Champions League: Man City, cúi mặt đi!
Trong lịch sử Champions League, mới chỉ chứng kiến 2 đội bóng giành được 2 điểm sau 4 loạt đấu đầu vượt qua được vòng bảng. Đó là Lokomotiv Moscow ở mùa 2002/03 và Porto ở mùa 2004/05.
Nhưng hoàn cảnh của Lokomotiv Moscow và Porto khi đó cũng không hẳn giống Man City bây giờ. Nếu Porto chỉ cần thắng cả 2 loạt đấu cuối đã có thể đi tiếp, thì Lokomotiv Moscow chỉ cần thắng 2 loạt đấu cuối, còn đối thủ cạnh tranh trực tiếp (Club

Nói thế để thấy rằng cơ hội của Man City nhỏ tới mức nào. Chưa có đội bóng nào rơi vào hoàn cảnh này mà thoát hiểm. Đó là khách quan. Còn xét về yếu tố chủ quan, thì cũng không có lý do gì để tin tưởng vào Man City.
Sự bạc nhược của ĐKVĐ Premiership đã được thể hiện trong suốt 4 loạt đấu đầu. Mùa giải trước, Man City cũng bị loại. Nhưng họ vẫn giành được 2 chiến thắng trước Villarreal và cho người ta hy vọng về một điều kỳ diệu có thể xảy ra cuối con đường.
Mùa giải này, trong cả 4 trận đã đấu, Man City đều đóng vai “chiếu dưới”. Bị Ajax “hành hạ”, may mắn cầm hòa Dortmund trong một trận đấu xuất thần của thủ môn Joe Hart và hoàn toàn bất lực trước Real Madrid, đội bóng của Mancini không cho người ta cảm giác họ ở đẳng cấp đá Champions League. Những đội bóng nhỏ đến từ Nam Âu như BATE Borisov và CFR Cluj còn làm tốt hơn.
Man City thực sự có vấn đề về chiến thuật thi đấu. HLV Mancini chưa tìm được một đội hình thích hợp với những con người ông có trong tay. Việc căng sức ở cả 2 đấu trường, vốn cần một khả năng xoay xở tài tình với đội ngũ nhân sự, không nằm trong tầm tay Mancini: ông hoàn toàn bế tắc ngay cả trong việc chọn đội hình xuất phát.
Nhưng đó không phải vấn đề nghiêm trọng nhất. Tinh thần mới là thứ đã “giết” Man City. Dù thắng hay thua, năng lực của họ xứng đáng với những trận đấu sòng phẳng. Nhưng có cảm giác Man City không dám chơi sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào. Dè chừng trước Real Madrid thì còn thông cảm được, chứ thay đổi chiến thuật sau khi… dẫn Ajax 1-0 như trận lượt đi tại Hà Lan thì đó là sự nhu nhược.
Chính Roberto Mancini đã thốt lên: “Man City đã bị loại” sau khi đội bóng của ông không thể thắng được Ajax. Mùa trước, sự bi quan giả vờ kiểu này đã giúp ông vô địch Premier League. Nhưng lần này, đó có lẽ không còn là đòn tâm lý nữa, mà là lời thừa nhận sự thật.
Không ai có thể nhìn thấy trời xanh nếu như họ cứ bước đi trong tư thế cúi mặt.

Điều kiện đầu tiên để Man City có thể đi tiếp là họ phải thắng cả 2 trận còn lại trước Dortmund và Real Madrid. Trong trường hợp đó, các khả năng sau có thể xảy ra:
- Ajax thắng cả Real và Dortmund. Khi đó, Ajax đứng đầu bảng với 10 điểm, Man City đứng thứ 2 với 8 điểm, hơn Dortmund về đối đầu.
- Ajax thắng Dortmund và cầm hòa Real. Khi đó, cả 4 đội trong bảng đều có 8 điểm. Suất đi tiếp sẽ căn cứ vào hiệu số bàn thắng-bại của từng đội.
- Ajax thắng Real và cầm hòa Dortmund. Khi đó, Dortmund đứng đầu bảng với 9 điểm, Ajax đứng thứ 2 với 8 điểm, hơn Man City về đối đầu.
- Ajax thắng Dortmund và thua Real. Real đứng đầu bảng với 10 điểm, Man City đứng thứ 2 với 8 điểm, hơn Dortmund về đối đầu.
- Ajax thắng Real và thua Dortmund. Khi đó, Dortmund đứng đầu với 11 điểm, Man City đứng thứ 2 với 8 điểm.
- Ajax thua cả 2 trận còn lại. Dortmund và Real đi tiếp. Man City bị loại.
CON SỐ:
785. HLV Mancini khẳng định rằng cầu thủ của ông vẫn còn “thiếu kinh nghiệm” để có thể thành công tại đấu trường Champions League. Đây là một lời bao biện sống sượng.
Đội hình Man City đã có tổng cộng 785 lần khoác áo các ĐTQG, nhiều nhất trong số 4 CLB Anh dự Champions League mùa này. Số trận thi đấu cho ĐTQG của các CLB lần lượt là: Man United có 774 trận, Chelsea (758), Arsenal (567).
Tập thể Man City gồm những cầu thủ đã vô địch ở 10 nước khác nhau, với 4 nhà vô địch Champions League là Maicon, Tevez, Yaya Toure và Balotelli, 1 nhà vô địch World Cup là David Silva, chưa kể Copa America, Copa Libertadores, Olympic.
Man City chỉ thua M.U và Chelsea nếu xét đến số trận thi đấu tại Champions League. Đội hình của họ mới có tổng cộng 434 trận tại đấu trường này, trung bình khoảng 20 trận/người. Trong khi đó, đội hình Chelsea đã có 644 trận, còn M.U cao nhất với 828 trận. Tuy nhiên, Man xanh vẫn cao hơn Arsenal (314).