
Champions League: Đã học thì phải thuộc!
Khác biệt quá rõ: HLV Mancini cho rằng Man City của ông chưa sẵn sàng tranh chấp ở Champions League, vì 2 năm là quá ít. Ông nói: Chelsea phải cố gắng liên tục trong suốt 10 năm mới thành công ở trận địa Champions League.
Còn với Juergen Klopp? Hai năm đã là quá nhiều. Ông nói: “Chúng tôi đã học được rất nhiều từ Champions League”. Dortmund và Man City có nét tương đồng ở chỗ, họ đều là “lính mới” trên trận địa đỉnh cao Champions League, và đều thất bại trong mùa vừa qua. Nhưng khác biệt cũng quá rõ ràng. Mancini “yên tâm” chấp nhận thất bại trong mùa thứ hai, như thể nếu Man City thành công thì đấy mới là chuyện lạ. Còn Klopp thì không cam chịu. Ông không thể cứ “học hỏi” mãi.
Thật ra, Klopp chẳng phải tài thánh gì. Ở Bundesliga hiện thời, Dortmund đang đứng dưới cả đội mới thăng hạng Eintracht Frankfurt, bị kình địch Schalke bỏ xa, và thua đội đầu bảng Bayern Munich đến 11 điểm sau 10 vòng đấu. Vấn đề là ở chỗ, Klopp biết cách thừa nhận thất bại. Chưa bao giờ ông đổ lỗi sau mỗi thất bại ở Bundesliga.
Đội hình 3-5-2 từng khiến Dortmund thất bại lập tức đã được bãi bỏ. Một vài sai lầm trong việc sử dụng Lukasz Piszczek, Sebastian Kehl đã được Klopp rút kinh nghiệm và điều chỉnh rất nhanh. Với Dortmund, thất bại thường trở thành bài học hữu ích hơn là gia tăng áp lực cho thầy trò Klopp.
Thất bại ở Champions League mùa trước đã trở thành bài học quý. Thất bại ngay tại Bundesliga cũng trở thành bài học quý. Điều quan trọng là: học thì phải thuộc!