
Hạ Barca, Celtic tổ chức sinh nhật "hoành tráng" nhất trong lịch sử
Khi trọng tài Bjorn Kuipers thổi hồi còi mãn cuộc trận Celtic-Barcelona, các cầu thủ và BHL đội chủ nhà đã ăn mừng như thể họ vừa vô địch Champions League. Còn trên khán đài, danh ca Rod Stewart - một CĐV ruột của đội bóng Scotland - cũng bật khóc trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Đơn giản vì đó đúng là đêm của Celtic, như tựa đề bản ballad “Tonight’s the Night” từng dẫn đầu BXH Billboard Hot 100 suốt 8 tuần năm 1976 của nam danh ca 67 tuổi.
Chiến thắng trước đội bóng vẫn được coi là số 1 hành tinh trong nửa thập kỷ qua vốn đã là một kỳ tích. Nhưng quan trọng hơn, kỳ tích đó diễn ra trong một dịp trọng đại của Celtic, đó là ngày họ kỷ niệm 125 năm thành lập CLB (6/11/1887). Và còn gì ấn tượng hơn một chiến thắng trước Barca, sau lễ kỷ niệm hoành tráng với màn xếp hình công phu trên các khán đài của sân Celtic Park.
Sau trận, HLV Neil Lennon của đội chủ nhà cũng thừa nhận: “Đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử Celtic. Các cầu thủ là những người hùng. Họ sẽ đi vào lịch sử CLB khi từng đánh bại đội bóng vĩ đại nhất thế giới”. Lennon không sai, dù chiến thắng ấy không thể đưa đội bóng Scotland trở lại vị thế như thời họ vô địch Cúp C1 năm 1967, và tiếp tục lọt vào trận chung kết sau đó 3 năm. Bởi ngoài ý nghĩa kỷ niệm, trận thắng trước Barca đã giúp Celtic tiến một bước quan trọng tới tấm vé vào vòng knock-out.
Với 3 điểm có được nhờ pha bứt tốc rồi ghi bàn của Tony Watt, bản hợp đồng trị giá... 80.000 bảng từ CLB vô danh Airdrie United, đội bóng Scotland đã bảo toàn được vị trí thứ 2 tại bảng G. Trước mắt thầy trò HLV Lennon giờ chỉ còn chuyến làm khách của Benfica và trận tiếp Spartak Moscow. Nhưng một khi đẩy được Barca vào tình thế khốn khổ tới 2 lần, thì họ ngại gì thử thách.