
Real ngược dòng hòa Dortmund: Cái lý của Mourinho
Ở trận mở màn vòng bảng Champions League mùa này, Real có cú ngược dòng tuyệt vời khi vượt qua Man City với tỷ số 3-2 nhờ 2 bàn thắng trong 3 phút cuối trận của Benzema và Ronaldo. Và rạng sáng qua, đến lượt Oezil đóng vai người hùng với cú sút phạt thành bàn ở phút 88, giúp Los Blancos giật lại 1 điểm từ tay Dortmund.
Nếu chỉ nhìn vào những con số, thì Real hoàn toàn áp đảo. Họ cầm bóng tới 65% thời lượng, tung ra 19 cú sút và thủ thành Weidenfeller cùng hậu vệ Dortmund đã phải khá vất vả mới cản phá được hai pha dứt điểm tưởng như “chết chắc” của Ronaldo và Callejon. Có thể nói, đội bóng Đức đã khá may mắn. Nhưng đó là một phần của bóng đá, vì như chính HLV Juergen Klopp thừa nhận thì “nếu không có may mắn, bạn có thể thủng lưới tới 8 lần ở Bernabeu”.
Ngoài ra, đây cũng chỉ là một mặt của vấn đề. Vì các thống kê còn nói rằng, nếu Real sút tới 19 quả và chỉ có 5 lần bóng hướng về phía khung thành, thì Dortmund đã làm được điều tương tự chỉ sau 8 lần dứt điểm. Quan trọng hơn, họ ghi được 2 bàn thắng để đẩy đội chủ nhà vào thế rượt đuổi đến phút chót. Và sở dĩ Dortmund làm được điều đó, là nhờ sự tỉnh táo và chiến thuật hợp lý.

Sau 10 phút đầu chịu trận, nhà ĐKVĐ Bundesliga bắt đầu lấy lại thế trận bằng cách gây sức ép lên Xabi Alonso ở trung lộ, đồng thời khoét vào cánh trái đội chủ nhà. Kết quả họ thu được là quá tốt, vì khi Alonso bị quây rát, Modric cũng trở nên vô hại. Còn ở bên hành lang trái, Arbeloa phải đối mặt với cơn ác mộng thực sự mang tên Marco Reus.
Bàn thua đầu tiên của Real xuất phát từ chính tử huyệt này, khi Reus cho Arbeloa ngửi khói trước khi đón đường chuyền bằng đầu của Lewandowski rồi dứt điểm mở tỷ số. Trong khi đó, bàn thua thứ 2 của đội chủ nhà lại đến từ một thoáng thiếu tập trung của hàng thủ Los Blancos. Vì cả Pepe lẫn Ramos cùng bị hút về phía Grosskreutz, để xổng Goetze nhận bóng và ghi bàn ở vị trí khá trống trải.
Rốt cuộc, Real vẫn không thua. Dù cú đá phạt thành bàn của Oezil, trong tình huống mà Weidenfeller phản xạ hơi chậm, không thể xóa đi ấn tượng về một đội hình thiếu sức mạnh, sự tập trung và cả cảm hứng chơi bóng. Trong bối cảnh ấy, HLV Jose Mourinho vẫn tuyên bố: “Cả hai lần vô địch Champions League, đội bóng của tôi đều xếp nhì bảng”. Nhưng liệu Mou có “nổ” được không, nếu đó là một trận thua?
Kền kền nhận bàn thua thứ 200
Không chỉ suýt thất bại, việc bị Dortmund chọc thủng lưới 2 lần còn khiến Real Madrid đi vào lịch sử theo cách không mong muốn, khi trở thành đội bóng đầu tiên đạt mốc 200 bàn thua ở Cúp C1/Champions League. Các pha lập công của Reus và Goetze chính là những bàn thua thứ 200 và 201 của Los Blancos sau 498 trận ở đấu trường cấp CLB số 1 châu Âu. Real cũng thủng lưới ít nhất 1 bàn ở 6 trận sân nhà gần nhất trước Dortmund, Man City, Bayern, APOEL, CSKA Moscow và Dinamo Zagreb. Trong 6 trận đó, Casillas phải vào lưới nhặt bóng 10 lần.
CON SỐ:
2. Lần gần nhất Real không thắng liền 2 trận trước cùng một đội ở Champions League là mùa 2008/09, khi thua Liverpool 0-1, 0-4 ở vòng knock-out.
3. Pepe đã có bàn thứ 3 trong sự nghiệp ở Champions League, 2 bàn trước anh ghi trong màu áo Porto.
13,3. Tỷ lệ sút phạt thành bàn của Oezil là 13,3% (2 bàn sau 15 quả phạt), còn Ronaldo chỉ là 6,12% (9 bàn, 147 quả).