
Mourinho, Ronaldo và nỗi ám ảnh từ nước Đức
CR7 NGẠI CÁC CLB ĐỨC
Inter của Mourinho từng thắng Bayern trong trận chung kết để đoạt chức vô địch Champions League (2010). Sẽ có người lấy bằng chứng đó để phủ nhận chuyện Mourinho mờ nhạt trước Bundesliga. Nhưng nên nhớ, Bayern chính là đội bóng đã mất chất Đức đúng nghĩa từ lâu rồi và Bayern thua Inter hồi đó không phải là một Bayern người ta từng thấy bao thập niên qua.

Thực chất, lối đá của Ronaldo rất ngại các đối thủ chơi áp sát, đá rắn và quyết liệt. Những đội bóng thuần Đức có thừa phẩm chất đó và Dortmund chính là đối thủ tiêu biểu nhất.
Lối chơi như giác đấu của nhà ĐKVĐ Bundesliga có thể dễ bị bẻ gãy bởi những gì nhuyễn, nhỏ và khéo léo như của Barca nhưng nó lại phát tác mạnh mẽ trước những cầu thủ cần khoảng trống như CR7. Siêu sao người BĐN rất kỹ thuật song kỹ thuật xử lý bóng trong không gian cực hẹp của anh không tốt. Anh cần khoảng trống để phát huy ưu thế mạnh nhất của mình là tốc độ.
Dortmund không cho phép đối thủ của mình bứt tốc như thế vì họ không để nhiều khoảng không “nhàn rỗi” nào tồn tại. Trở ngại của CR7 khi đối diện bóng đá Đức nói chung và Dortmund nói riêng nằm ở chỗ đó. Và trở ngại đó chính là thứ mang lại cho CR7 ác mộng.
MOURINHO MẤT UY TRƯỚC NGƯỜI ĐỨC
Mourinho là một HLV cực giỏi và thông minh. Nhưng ông sẽ chỉ phát huy mạnh cái “uy” của mình trước những đối thủ dễ bị sa đà vào cái bẫy của các cuộc khẩu chiến. Còn người Đức thì hoàn toàn khác với các đối thủ quen thuộc của ông. Họ ít nói, làm nhiều và rất lý tính. Vì thế, họ dồn năng lượng cho trận đấu hơn là những thứ xoay quanh nó.
Nói chung, họ rời xa cuộc sống của ánh đèn flash và tận tụy với công việc hơn. HLV Juergen Klopp là một điển hình Đức như vậy. Mourinho sẽ chỉ có thể đối đầu với Klopp trên sân mà thôi, chứ không thể trên báo, trên truyền hình như với các HLV khác.
Mourinho có thể sẽ rời La Liga nếu ông mang lại cho Real chức vô địch Champions League. Cá tính của ông là vậy. Người đặc biệt có thể sẽ đi một nơi nào khác để lập thành tích vô địch mọi giải lớn của châu Âu. Nhưng Bundesliga là cái đích không gần. Có lẽ, phải khi nào ông tĩnh lại, ở một độ tuổi nào đó, ông sẽ lựa chọn nó. Cũng đã từng có lần Mourinho thổ lộ, ông không thích không khí bóng đá Đức. Nơi đó không dành cho ông. Nơi đó, với ông, là một ác mộng quá tĩnh lặng.
CR7 và Mourinho giống nhau nhiều điểm, nhất là sự ồn ào ngoài cuộc sống bóng đá. Và họ cũng cùng giống nhau ở một điểm nữa: cùng ngại va chạm với bóng đá Đức. Đó là một thế giới hoàn toàn khác mà rất có thể, sẽ là lãnh địa mà cả Mourinho lẫn Ronaldo luôn dè chân khi phải lại gần…